Chị Phạm Thị Nhung (trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang vô cùng lo lắng khi con trai là Nguyễn Minh Quân (18 tuổi) bỏ nhà đi gần 2 tháng nay mà không có tin tức gì.
Hoàn cảnh mất tích
Theo chị Nhung, vào ngày 15/6, Quân nói với mẹ là đi chơi với bạn rồi sau đó không thấy về. Chị đã tìm kiếm khắp nơi, liên lạc với bạn bè của con nhưng không ai biết Quân ở đâu.
Quân là con trai duy nhất trong gia đình. Bố em đã mất từ khi em còn nhỏ, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Chị Nhung làm nghề phụ hồ để nuôi con ăn học. Quân học hết lớp 12 thì nghỉ, ở nhà phụ giúp mẹ.
Diễn biến vụ việc
Sau khi Quân mất tích, chị Nhung đã đến Công an xã Nghi Phong trình báo. Công an đã vào cuộc xác minh, truy tìm nhưng chưa có kết quả. Chị cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng giúp đỡ.
Chia sẻ với phóng viên, chị Nhung nghẹn ngào: "Tôi chỉ mong con trai bình an, dù có chuyện gì cũng hãy về nhà với mẹ. Mẹ già yếu, không có ai nương tựa".
Đặc điểm nhận dạng
Nguyễn Minh Quân cao khoảng 1m70, nặng 60kg, da ngăm, tóc đen ngắn. Khi đi mặc áo phông trắng, quần jeans xanh, đi giày thể thao. Ai biết thông tin về em xin liên hệ chị Nhung qua số điện thoại 0968.123.456 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất.
Hiện tại, chị Nhung đang rất suy sụp, sức khỏe yếu vì lo lắng cho con. Chị mong sự giúp đỡ từ cộng đồng để sớm tìm được con trai.



