Ba mẹ con chị Trần Thị Điểm (35 tuổi, quê Quảng Ngãi) háo hức lên xe về quê ăn Tết sau những tháng ngày mưu sinh vất vả tại TP.HCM. Họ là một trong số hành khách đặc biệt được hỗ trợ trên Chuyến xe số 7+, vừa khởi hành khuya ngày 9-2 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Chương trình do nhóm bạn trẻ TP.HCM thuộc Tổ chức thiện nguyện VNO phối hợp với các đơn vị thực hiện, mang đến tấm vé yêu thương sum vầy ngày Tết.
Tấm Vé Yêu Thương Cho Những Hoàn Cảnh Khó Khăn
Từ 16h, ba mẹ con chị Điểm đã bắt xe ôm đến trường, lo lắng kẹt xe sẽ lỡ chuyến. Ngồi nép một góc với chiếc túi nhỏ của con, gương mặt họ ánh lên niềm háo hức và hồi hộp khi sắp được trở về nhà. Chị Điểm chia sẻ, chị đưa hai con nhỏ vào TP.HCM chữa bệnh, thuê căn trọ chật hẹp và mưu sinh bằng nghề bán đồ ăn vặt, quán nước nhỏ. Con chị bị tăng động và hở hàm ếch bẩm sinh, mỗi lần khám bệnh hay phẫu thuật đều là thêm một khoản nợ. Chồng chị ở quê làm nghề sửa xe, chi tiêu dè sẻn để gửi tiền vào TP.HCM chăm sóc con.
Những tuần gần đây, chị Điểm liên tục dò vé tàu, sốt ruột vì giá vé cao. Chỉ riêng tiền tàu cho ba mẹ con đã hơn 4 triệu đồng, khiến chị nhiều lần chùn bước, có lúc nghĩ đến việc hẹn năm sau. Khi biết mình được tặng vé xe về quê, chị không giấu được xúc động. “Tôi vẫn chưa báo cho gia đình biết ngày về, bởi muốn dành một bất ngờ nhỏ cho chồng và người thân sau quãng thời gian dài xa cách”, chị tâm sự.
Niềm Vui Sum Vầy Của Những Người Con Xa Xứ
Cùng mẹ háo hức vào hội trường, bạn Huỳnh Hữu Tuấn (quê Bình Định, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) kể về cuộc sống tại TP.HCM. Tuấn học tập và sinh sống cùng mẹ, làm thêm công việc nhân viên tại quán pizza với mức lương 25.000 đồng/giờ để trang trải chi phí. Mẹ của Tuấn mưu sinh bằng nghề bán hàng rong, hai mẹ con ở chung phòng trọ nhỏ.
Cha của Tuấn vẫn ở quê Bình Định cùng em gái, ngày ngày làm nông. Trong đợt bão số 13 vừa qua, ruộng vườn gia đình bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến sinh kế. “Sau thời gian xa nhà, nay mình và mẹ háo hức trở về quê trên chuyến xe nghĩa tình, được sum vầy cùng cha và em gái. Cái Tết này ấm áp lắm vì đầy đủ thành viên gia đình”, Tuấn bày tỏ.
Chuyến Xe Số 7+: Mười Năm Một Nhà
Duy trì suốt 10 năm, Chuyến xe số 7+ với chủ đề “Mười năm một nhà” tiếp tục hướng đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như công nhân, lao động tự do, sinh viên, người khuyết tật, người già neo đơn và những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai, đặc biệt tại khu vực miền Trung. Năm nay, chương trình tổ chức 7 chuyến xe, hỗ trợ khoảng 300 hành khách.
Anh Nguyễn Hoàng Khải, đại diện nhóm, cho biết các tuyến xe đi qua các tỉnh dọc miền Trung từ Khánh Hòa đến Quảng Bình, bao gồm Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, và Quảng Bình. Tổng kinh phí năm nay gần 1 tỉ đồng, bao gồm cả hiện kim và hiện vật.
Hoạt Động Nhân Văn Và Ý Nghĩa Cộng Đồng
Điểm mới của Chuyến xe số 7+ năm nay là việc tăng cường các hoạt động nhân văn, như thăm hỏi các hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức khám mắt chuyên sâu, và gian hàng quà tặng 0 đồng. Anh Khải chia sẻ: “Chuyến xe không chỉ đơn thuần là hỗ trợ phương tiện đưa bà con về quê, mà là biểu tượng của sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi tấm vé, mỗi chuyến xe là một cơ hội để những người lao động xa quê được trở về bên gia đình sau một năm dài vất vả, là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp họ cảm thấy rằng mình không bị bỏ lại phía sau.”
Khi đường phố TP.HCM bắt đầu trang trí rực rỡ sắc xuân, nhiều người lao động trong các khu trọ vẫn lo lắng về chuyện về quê ăn Tết. Chuyến xe số 7+ đã trở thành cầu nối, chở giấc mơ sum họp ngày Tết, mang lại niềm vui và hy vọng cho hàng trăm gia đình. Những hình ảnh hành khách xếp hàng lên xe, các em khiếm thị từ Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng cùng nhau về quê, và 7 chuyến xe nối đuôi nhau sẵn sàng xuất phát đã khắc họa rõ nét tinh thần nhân ái này.