Chồng mất vì ung thư, người mẹ góa quặn lòng nhìn con trai giành giật sự sống
Chồng mất vì ung thư, mẹ góa nhìn con trai giành giật sự sống

Chị Lê Thị Hoa (38 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã mất chồng vì ung thư gan vào tháng 3/2024. Nay chị lại đối mặt với nỗi đau khi con trai duy nhất là em Nguyễn Văn Hiếu (10 tuổi) mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) thể nặng, cần ghép tủy để cứu sống.

Gia cảnh bi đát sau mất mát chồng

Chồng chị Hoa là anh Nguyễn Văn Tình, phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối năm 2023. Dù đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa, anh vẫn không qua khỏi. Sau khi anh mất, chị Hoa một mình nuôi hai con nhỏ, trong đó Hiếu là con trai lớn, em gái 5 tuổi.

"Từ ngày chồng mất, tôi như người mất hồn. Nhưng nhìn các con, tôi phải gắng gượng. Giờ Hiếu lại bệnh nặng thế này, tôi không biết xoay xở thế nào", chị Hoa nghẹn ngào.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bệnh tình của con trai

Hiếu được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ năm 2 tuổi. Bệnh khiến em phải truyền máu định kỳ mỗi tháng một lần tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thời gian gần đây, bệnh chuyển nặng, các bác sĩ chỉ định ghép tủy là phương pháp duy nhất để cứu sống em.

"Bác sĩ nói nếu không ghép tủy, Hiếu sẽ không qua khỏi. Nhưng chi phí ghép tủy lên tới hơn 700 triệu đồng, gia đình tôi không có nổi một đồng", chị Hoa chia sẻ.

Nỗ lực gây quỹ và lời kêu gọi

Hiện tại, chị Hoa đang bán hết tài sản trong nhà, vay mượn người thân nhưng chỉ được hơn 100 triệu đồng. Chị kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để cứu con trai. "Tôi chỉ mong có đủ tiền để ghép tủy cho con. Dù có phải bán cả mạng sống, tôi cũng sẵn sàng", chị nói.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình chị Hoa thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản: 123456789 - Ngân hàng Agribank - chủ tài khoản Lê Thị Hoa.

Hy vọng từ tấm lòng hảo tâm

Chị Hoa cho biết, Hiếu rất ngoan và hiểu chuyện. Dù bệnh tật hành hạ, em vẫn cố gắng học tập. "Cháu thường nói với tôi: 'Mẹ ơi, con sẽ khỏi bệnh để đi học, để giúp mẹ'. Nghe con nói mà tôi không cầm được nước mắt", chị Hoa tâm sự.

Mong rằng tấm lòng của các nhà hảo tâm sẽ giúp em Hiếu có cơ hội được sống, tiếp tục ước mơ đến trường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình