Cha Con Anh Hùng Trên Sông Gianh: Phút Giây Định Mệnh Cứu Người Trong Tết
Cha Con Anh Hùng Cứu Người Trên Sông Gianh Ngày Tết

Cha Con Anh Hùng Trên Sông Gianh: Phút Giây Định Mệnh Cứu Người Trong Tết

Trong vụ lật đò chở 7 người xảy ra sáng mùng 3 Tết Nguyên đán trên sông Gianh, hai cha con ông Cao Hữu Tình, 48 tuổi, trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, đã trở thành những anh hùng thầm lặng khi kịp thời cứu được 5 người bị nạn. Trong số đó, 3 người may mắn sống sót, nhưng cũng có những mất mát đau lòng.

Khoảnh Khắc Phát Hiện Và Hành Động Dũng Cảm

Vào gần 12 giờ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), ông Cao Hữu Tình cùng con trai lái đò ngược dòng sông Gianh để đi thăm người thân. Bất ngờ, từ phía bên kia sông, họ phát hiện có người đang giơ tay cầu cứu một cách tuyệt vọng. "Ban đầu tui nghĩ ai đó say rượu rơi xuống sông, nhưng thấy lạ nên lập tức nổ máy chạy qua. Tới nơi mới biết cả chiếc đò đã lật, nhiều người đang vùng vẫy kêu cứu", ông Tình kể lại với giọng xúc động.

Ngay lập tức, ông Tình tăng ga, điều khiển thuyền chạy khoảng 1km đến hiện trường. Cảnh tượng trước mắt thật đau lòng: nhiều người đang chới với giữa dòng nước lạnh giá, trong đó có hình ảnh một người mẹ trẻ đau đớn gào khóc kêu tên con. Không chần chừ, ông Tình cho đò áp sát nhóm người gặp nạn. Ông ở lại trên đò, nhanh chóng kéo một bé gái nhỏ nhất, chỉ khoảng hơn 2 tuổi, lên trước. Đứa trẻ đã tím tái vì ngạt nước lâu, buộc ông phải lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim liên tục.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Con Trai Lao Xuống Dòng Nước Lạnh

Trong khi đó, cháu Cao Hoàng Anh Đức, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Trực và là con trai lớn của ông Tình, đã thể hiện sự dũng cảm không kém. Cậu bé lao xuống dòng nước lạnh buốt, bơi về phía một cụ bà đang trôi bồng bềnh. Thấy bà đã bất động, Đức kéo vào bờ, rồi quay lại hỗ trợ cha đưa thêm một phụ nữ trẻ cùng hai bé trai khoảng 10 tuổi lên đò an toàn.

Tuy nhiên, giữa dòng sông Gianh sâu và chảy xiết, hai cha con chỉ có thể vớt được 5 trong số 7 người. Hai nạn nhân còn lại, bao gồm cháu bé 2 tuổi và một người khác, đã trôi mất tích. Dù Đức tiếp tục lặn tìm kiếm, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Ông Tình vừa cố gắng sơ cứu bé gái, vừa gọi điện cầu cứu người dân xung quanh đến hỗ trợ. Thật đáng tiếc, dù đã nỗ lực hết sức, bé gái 2 tuổi không qua khỏi. "Cứu được người thì mừng lắm, nhưng tui vẫn day dứt vì không kịp cứu cháu nhỏ...", ông Tình buồn bã chia sẻ.

Nỗ Lực Tìm Kiếm Không Ngừng Nghỉ

Trong hai ngày đêm 19 và 20/2, các lực lượng chức năng đã huy động gần 200 người, bao gồm cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự và chính quyền địa phương, phối hợp đồng bộ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Họ làm việc xuyên ngày, xuyên đêm, không quản hiểm nguy, chạy đua với thời gian.

Ông Tình vẫn đau đáu trong quá trình tìm kiếm tung tích hai ông cháu. Đến trưa ngày 20/2 (mùng 4 Tết), ông quay lại hiện trường, xin theo một tổ cứu hộ. Trên ca nô, ông đề nghị được trở lại đúng vị trí chiếc đò bị lật, tin rằng "cái duyên" của mình có thể góp phần tìm ra cháu bé. Đúng như linh cảm, chỉ ít phút sau khi ông thắp hương tại nơi từng vớt thi thể người bà lên bờ, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể cháu gái cách đó vài chục mét.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành Trình Cứu Người Đầy Cảm Động

Ông Cao Hữu Tình làm nghề thả lưới và gắn bó với sông Gianh từ nhỏ. Trong vùng, nhắc đến ông Tình, không ai là không biết bởi ông đã cứu sống 6 người đuối nước trên con sông này. Nhiều người làm nghề sông nước thường kiêng kỵ việc cứu người đuối nước, nhất là người đã tử nạn, nhưng với ông Tình, cứu một mạng người là trên hết, không có gì quan trọng bằng.

Ông kể lại những lần cứu người trước đây:

  • Mùa lũ năm 2025, ông cùng cậu con trai thứ hai (nay học lớp 8) từng cứu sống hai vợ chồng ông Nhân bà Yến bị chìm đò trong lũ tại xã Phù Hóa (cũ).
  • Năm 2019, ông cũng cứu một bé gái 10 tuổi bị đuối nước khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.

Tính đến nay, ông Tình và các con đã trực tiếp tham gia cứu vớt 14 người gặp nạn trên sông Gianh, trong đó có 6 người được cứu sống. "Những người còn lại tui vớt được nhưng họ ở dưới nước lâu quá, dù cố gắng sơ cứu vẫn không qua khỏi", ông chia sẻ với sự tiếc nuối.

Sự Ghi Nhận Và Tri Ân

Ngay sáng mùng 3 Tết, những người từng được ông Tình cứu sống trước đây đã tìm đến tận nhà chúc Tết, thăm hỏi ông. Sau đó, ông mới cùng các con ngược sông Gianh lên xã Tuyên Bình thăm chị gái. Và trên hành trình ấy, ông lại một lần nữa lao xuống dòng nước cứu người, chứng tỏ tấm lòng nhân ái không bao giờ vơi cạn.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, nhận định: "Nếu không có cha con ông Tình kịp thời ứng cứu, hậu quả có thể còn thảm khốc hơn nhiều. Sau khi lo hậu sự cho bốn nạn nhân, địa phương sẽ có hình thức khen thưởng hai cha con. Đồng thời xã cũng hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng".

Câu chuyện về hai cha con ông Cao Hữu Tình không chỉ là một hành động dũng cảm trong phút giây định mệnh, mà còn là bài học sâu sắc về tình người, sự hy sinh và lòng nhân ái giữa dòng đời xô bồ. Trong cái Tết sum vầy, họ đã trở thành những anh hùng thầm lặng, thắp lên niềm tin vào điều tốt đẹp giữa những biến cố bất ngờ của cuộc sống.