Cô gái tìm lại chú bán hoa quả sau 27 năm, câu chuyện cảm động gây sốt mạng xã hội
Cô gái tìm lại chú bán hoa quả sau 27 năm gây sốt mạng

Cô gái tìm lại chú bán hoa quả sau 27 năm, câu chuyện cảm động gây sốt mạng xã hội

Một câu chuyện ấm lòng về tình người và ký ức thời thơ ấu đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, khi Vương Mang Quả (tên giả) tìm lại được chú bán hoa quả trong bức ảnh cũ từ năm 1999. Sự việc bắt đầu khi cô dọn dẹp đồ cũ và phát hiện bức ảnh chụp cảnh mình lúc 3 tuổi mua hoa quả trên đường phố Thái Nguyên, Sơn Tây.

Hành trình tìm lại ký ức xưa

Vương Mang Quả, hiện sống ở Hà Nam, vốn sinh ra tại Thái Nguyên nhưng lớn lên ở Tiêu Tác. Trong bức ảnh năm xưa, cô bé cười rạng rỡ bên cạnh một người chủ sạp hoa quả trẻ tuổi. Sau khi biết tin từ chị họ rằng ông Dương Quốc Bình, chủ sạp hoa quả đó, vẫn đang kinh doanh tại địa điểm cũ, cô đã quyết định lặn lội trở về Thái Nguyên vào ngày 25 tháng 2.

Ông Dương Quốc Bình, nay 49 tuổi, vẫn còn minh mẫn và nhớ rõ về bức ảnh từ 27 năm trước. Ông chia sẻ: "Năm đó người chụp ảnh trên đường phố rất ít, nên tôi có chú ý đến việc cha của cô bé đang chụp hình. Điều khiến tôi nhớ nhất chính là nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ." Khi nhìn thấy bức ảnh cũ, ông đã vô cùng xúc động và thốt lên: "Nhất thời không nhận ra bản thân mình thời trẻ."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu và phản ứng từ cộng đồng mạng

Cuộc gặp lại giữa hai người sau gần ba thập kỷ được ông Bình mô tả là một cái duyên kỳ diệu. Ông cảm ơn cha của Vương Mang Quả vì bức ảnh đã giúp ông thấy lại hình ảnh phấn đấu thời mới vào đời. Sau đó, họ cùng chụp một bức ảnh mới tại cùng địa điểm, tái hiện khoảnh khắc năm xưa với niềm hạnh phúc rạng ngời.

Vương Mang Quả đã đăng tải hai bức ảnh cũ và mới lên nền tảng Douyin, nhanh chóng nhận về gần 1,8 triệu lượt yêu thích. Câu chuyện này đã làm nức lòng vô số cư dân mạng, lan truyền rộng rãi như một minh chứng cho sự bền vững của ký ức và tình người giữa dòng đời hối hả.

Hành trình từ quá khứ đến hiện tại

Ông Dương Quốc Bình nhớ lại, năm 1996, ông từ quê nhà Đại Huyện, Sơn Tây đến Thái Nguyên lập nghiệp, cùng vợ bắt đầu bán hoa quả bằng xe ba gác đẩy tay. Sau 30 năm vất vả, giờ đây ông đã sở hữu một cửa hàng hoa quả ổn định với lượng khách quen đông đảo. Ông treo hai bức ảnh nổi tiếng tại sạp hàng như một kỷ niệm quý giá.

Về phần Vương Mang Quả, cô đã trưởng thành và hiện đang tự khởi nghiệp kinh doanh một cơ sở giáo dục. Cô cho biết việc bất ngờ nổi tiếng trên mạng sẽ không thay đổi quỹ đạo cuộc sống và công việc của mình. Tương lai, cô vẫn tiếp tục nỗ lực làm tốt công việc hiện tại, giữ vững tinh thần phấn đấu như trong ký ức năm xưa.

Câu chuyện này không chỉ là một hành trình tìm lại ký ức, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các diễn đàn trực tuyến.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình