Ba chị em lấy ba anh em ruột ở Đồng Nai: Sống chung nhà, làm chung việc
Ba chị em lấy ba anh em ruột: Sống chung nhà, làm chung việc

Ba chị em lấy ba anh em ruột ở Đồng Nai: Sống chung nhà, làm chung việc

Từ mối lương duyên năm 2015, gia đình chị Kiều Loan (phường Trảng Bom, Đồng Nai) dần trở nên đặc biệt khi chị em của chị lần lượt nên duyên với anh em ruột bên nhà chồng.

Cơ duyên hiếm có

"Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là một cơ duyên hiếm có", chị Kiều Loan mở đầu câu chuyện về gia đình đặc biệt của mình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chị Loan sinh năm 1991, quê gốc ở Nghệ An. Trước đây, gia đình chị và gia đình ông Trần Đăng Đông, bà Trần Thị Hương - bố mẹ chồng chị - sống cùng địa phương. Chị từng nghe kể gia đình ông Đông có mấy người con trai nhưng vì đi học ở TPHCM, chị gần như không có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện.

Cuối năm 2013, sau khi tốt nghiệp ngành kế toán, chị Loan về quê đón Tết. Nhận thấy cửa hàng thời trang của gia đình ông Đông đang cần tuyển nhân sự dịp cuối năm, chị đã chủ động xin vào làm việc.

Quá trình ấy, ông Đông nhận ra ở nữ nhân viên sự nhanh nhẹn, chăm chỉ. Biết chị Loan học ngành kế toán, ông đã ngỏ lời mời chị ở lại làm việc cho chuỗi cửa hàng gạch ốp lát của gia đình. Đúng thời điểm đang tìm việc, chị Loan nhanh chóng gật đầu.

Để thuận tiện cho công việc bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, chị Loan được sắp xếp ở lại nhà chủ cùng một số nhân viên nữ khác. Khoảng thời gian này, chị mới có cơ duyên trò chuyện nhiều hơn với con trai cả của ông Đông - anh Trần Đăng Anh (SN 1989). Cả hai dần cảm mến và nói lời yêu nhau. Tuy nhiên, tình yêu của họ vấp phải sự phản đối từ bà Hương.

Bà là người phụ nữ truyền thống, quy củ và nghiêm khắc. Từng nghe kể nhiều về chuyện giới trẻ “sống thử”, bà mang nặng định kiến với những cô gái đi học xa nhà. Sự phản đối của bà tuy không thể hiện bằng những lời nói trực tiếp nhưng cũng khiến chị Loan cảm thấy áp lực.

Dẫu vậy, chị nhận được sự động viên rất lớn từ bạn trai và cha của anh. Nhờ vậy, chị có thêm niềm tin vào tình cảm của mình. Ngoài giờ làm việc, chị Loan chăm chút việc nhà, lo quán xuyến cơm nước. Bà Hương nhận ra nét chịu thương chịu khó ở bạn gái của con trai nên cũng dần thay đổi thái độ.

Đặc biệt khi thấy con trai kiên định với tình cảm của mình, người mẹ cũng mở lòng ủng hộ. Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu dần khăng khít như ruột thịt, bà Hương ngày một yêu thương cô con dâu mình từng ra sức phản đối.

Những nhịp cầu nối tiếp hai chữ "duyên số"

Quý mến con dâu và gia đình thông gia nên ông Đông cũng dành nhiều tình cảm cho các anh chị em trong gia đình chị Loan. Khi con trai thứ hai Trần Đăng Sơn (SN 1991) đến tuổi lập gia đình, ông Đông nhờ chị Loan se duyên với chị Phạm Thị Ngân (SN 1993) - chị họ của chị Loan.

Thấy chị Loan hết lời khen ngợi cô gái mình “chấm” cho con trai, ông Đông nhiều lần thúc giục con trai: "Tiến tới đi con!".

Qua kết nối của chị Loan, anh Sơn đã bắt xe từ Nghệ An ra Hà Nội - nơi chị Ngân đang làm việc thời điểm đó - để gặp mặt. Nhờ sự tin tưởng tuyệt đối vào nếp sống của hai bên gia đình đã được kiểm chứng qua cặp đôi đầu tiên, cặp đôi thứ hai rất nhanh chóng có thiện cảm với nhau. Chỉ sau hơn 2 tháng tìm hiểu, họ chính thức về chung một nhà vào năm 2017.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Mối lương duyên của hai gia đình chưa dừng lại ở đó. Gia đình ông Đông có 4 người con, gồm 3 con trai và cô con gái út tên là Trần Thị Nhung (SN 1999). Ông Đông khi ấy đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, luôn canh cánh nỗi lo về hạnh phúc của cô con gái út. Lúc nào, ông cũng muốn tìm cho con một bến đỗ bình yên.

Năm 2020, đại gia đình ông quyết định chuyển từ Nghệ An vào Đồng Nai để mở rộng mô hình kinh doanh gạch ốp lát. Em trai ruột của chị Loan là anh Phạm Công Thế (SN 1997) cũng từ quê vào phụ giúp công việc kinh doanh gạch cho gia đình chị gái và anh rể. Tại đây, anh Thế đã gặp gỡ chị Nhung.

Suốt nhiều năm, họ chỉ đối xử với nhau như những thành viên của hai bên thông gia. Hơn nữa, chị Nhung đi học ở TPHCM nên không có nhiều cơ hội gặp gỡ anh Thế. Khi gia đình ông Đông chuyển vào Nam, cặp đôi mới có dịp làm việc cùng nhau.

Năm 2024, sức khỏe của ông Đông ngày một suy yếu. Tâm nguyện lớn nhất của người cha là nhìn thấy cô con gái út có một chốn nương tựa vững chắc. Nhìn ra tình cảm thầm kín của anh Thế dành cho con gái mình, ông Đông đã ra sức vun vào cho đôi trẻ.

Một mặt ông làm công tác tâm lý, phân tích cho con gái hiểu “Phạm Công Thế là chàng trai phù hợp với con nhất”, mặt khác ông hướng dẫn anh Thế cách theo đuổi chị Nhung.

Nghe lời cha, chị Nhung mở lòng tìm hiểu “thành viên trong gia đình thông gia” và nhận lời yêu anh Thế ít tháng sau đó. Đám cưới của họ diễn ra ấm áp ngay trong năm 2024. Trong ngày vui, ông Đông hóm hỉnh nói đùa với ông bố chị Loan: "Ngày trước tôi lấy của ông một cô con gái, bây giờ tôi trả lại ông một cô con gái, huề nhau nhé!".

Ở chung nhà, ăn chung mâm, làm chung việc

Những năm qua, ba cặp đôi đã tạo nên một đại gia đình ấm cúng. Nhiều người thường e ngại cảnh chị em dâu hay mâu thuẫn gia đình khi sống chung, nhưng với gia đình chị Loan, mọi việc lại vận hành vô cùng trơn tru nhờ vào sự bao dung.

Chị Loan chia sẻ, bố mẹ chồng là người chuẩn mực, công tư phân minh và rất thương con dâu, con rể. Về các thành viên trong gia đình, chính vì có sự gắn kết vừa là thông gia, vừa là anh em nên mọi người rất bao dung, luôn thông cảm và chia sẻ với nhau trong cuộc sống.

Sự bao dung thể hiện rõ nhất ở việc nuôi dạy con cái. Chị Loan sinh được 5 người con, chị Ngân có 4 người con. Việc quản lý gần chục đứa trẻ hiếu động cùng một lúc là thử thách lớn. Nếu không có sự nhường nhịn, thấu hiểu và san sẻ lẫn nhau giữa các chị em dễ khiến người lớn mâu thuẫn bởi những va chạm nhỏ của con trẻ.

Chia sẻ về cuộc sống trong đại gia đình đặc biệt này, chị Trần Thị Nhung cho biết, bản thân lập gia đình nhưng cuộc sống gần như không có gì thay đổi. Chị vẫn làm công việc cũ, vẫn ở ngôi nhà cũ và đặc biệt là không có cảm giác phải “đi làm dâu”.

“Ngày tôi lấy chồng, bạn bè người thân ai cũng trêu tôi đi lấy chồng mà như chưa lấy vì toàn người quen cả", cô em út trong nhà chia sẻ.

Dù vậy, cuộc sống chung thời gian đầu không tránh khỏi va chạm. Chị Nhung thẳng thắn chia sẻ, khi chị dâu thứ hai (chị Ngân) mới về nhà, hai chị em chưa hiểu tính nhau, dẫn đến mâu thuẫn. Thậm chí từng có lúc, cả hai căng thẳng đến mức tuyên bố "nếu có chị ở đây thì không có em".

Thế nhưng, chính sự ấm áp của tình thân đã hóa giải tất cả. Sau đó, chị Nhung cảm nhận được chị dâu quan tâm đến mình nhiều hơn, bản thân chị cũng học cách lắng nghe nhiều hơn.

“Khi ấy, tôi hiểu ra, nếu yêu thương chân thành và đặt ở vị trí của người kia, mình sẽ hiểu và thông cảm cho nhau. Giờ đây, ba chị em tôi thân thiết như chị em ruột, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe", chị Nhung bày tỏ.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, chị Nhung cũng chia sẻ những điều thú vị trong gia đình. Nhà chị có tới 20 thành viên cùng sinh sống. Bên cạnh đó, họ còn ở cùng một số nhân viên, nâng tổng số người lên tới con số 30. Mỗi lần ăn cơm, họ thường trải những chiếc chiếu dài, mỗi món được bày ra 3-4 chiếc đĩa lớn. Ai cũng ăn uống rất nhanh, chỉ khoảng 10-15 phút là xong.

“Chúng tôi thường nói đùa, bữa cơm, ai mà mải xem tivi là coi như đói vì quay đi quay lại, mâm cơm đã sạch sẽ rồi. Nhà đông người, không khí lúc nào cũng rôm rả, náo nhiệt như vậy”, chị Nhung kể.

Cuối năm 2025, ông Trần Đăng Đông qua đời sau nhiều năm kiên cường chống chọi với bạo bệnh. Sự ra đi của người cha là một mất mát lớn, nhưng di sản ông để lại - một đại gia đình hòa thuận, yêu thương nhau - thì vẫn vẹn nguyên.

Bước sang đầu năm nay, để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường gạch ốp lát sang các địa bàn lân cận, ba cặp đôi đã chính thức tách ra ở riêng.

Dẫu không còn chung sống dưới một mái nhà nhưng tình cảm của họ vẫn luôn bền chặt, khăng khít. Mỗi dịp cuối tuần, các gia đình lại tập trung cùng nấu nướng, chia sẻ công việc và để con trẻ vui chơi cùng nhau.

Tính đến hiện tại, gia đình ông Đông và bà Hương đã có 9 người cháu. Đến tháng 7, vợ chồng chị Nhung sẽ đón thành viên đầu tiên, nâng tổng số cháu lên con số 10 tròn trịa. Đối với họ, con cái là lộc trời cho và trong một gia đình đông đúc, sự vất vả của việc chăm con đã được san sẻ bởi những người chị em thân thiết. Niềm vui và hạnh phúc vì thế như không bao giờ dứt.