Một người đàn ông ở Hà Nội đang phải một mình chăm sóc 4 người con, trong đó có một bé trai 8 tuổi bị bại não nằm liệt giường. Hoàn cảnh của gia đình anh khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Gánh nặng trên vai người cha đơn thân
Anh Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) là lao động chính trong gia đình. Vợ anh bỏ đi cách đây vài năm, để lại cho anh 4 đứa con nhỏ. Trong đó, cháu Nguyễn Văn Nam (8 tuổi) bị bại não từ khi mới sinh, nằm liệt một chỗ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của bố.
Theo chia sẻ của anh Hùng, cháu Nam sinh ra đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị bại não, không có khả năng vận động, ăn uống và vệ sinh đều phải có người giúp đỡ. Hàng ngày, ngoài giờ đi làm thuê, anh Hùng đều đặn cho con ăn, tắm rửa, xoa bóp để tránh loét da.
Cuộc sống chật vật từng bữa ăn
Gia đình anh Hùng sống trong một căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, đồ đạc chẳng có gì giá trị. Thu nhập chính của anh từ công việc phụ hồ, mỗi tháng chỉ được vài triệu đồng. Số tiền ấy không đủ để trang trải cuộc sống cho 5 miệng ăn, chưa kể chi phí thuốc men cho cháu Nam. “Nhiều hôm tôi phải nhịn ăn để dành tiền mua sữa cho con. Các con tôi cũng thường xuyên ăn cơm trắng với muối vì không có tiền mua thức ăn”, anh Hùng tâm sự.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng người cha ấy chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Anh bảo, chỉ cần nhìn thấy các con còn đó, anh lại có động lực để tiếp tục cố gắng. “Tôi chỉ mong các con được khỏe mạnh, dù có vất vả thế nào tôi cũng chịu được”, anh nói trong nước mắt.
Kêu gọi sự chung tay giúp đỡ
Bà Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ dân phố nơi gia đình anh Hùng sinh sống, cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Hùng rất đáng thương. Anh ấy là lao động chính, một mình nuôi 4 con nhỏ, lại có con bị bệnh tật. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện có thể chung tay giúp đỡ để gia đình anh vơi bớt khó khăn.”
Nếu bạn đọc có lòng hảo tâm, muốn giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0987654321 (anh Hùng) hoặc liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: Thôn 3, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Mọi sự giúp đỡ dù nhỏ bé cũng sẽ là nguồn động viên to lớn cho gia đình anh.



