Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng đầy xúc động khi một cặp vợ chồng già ôm chặt con trai sau ba năm mất tích. Người con trai được cho là đã trở về từ Đức, khiến bố mẹ không kìm được nước mắt.
Khoảnh khắc đoàn tụ
Trong video, người mẹ khóc nức nở, ôm chặt con trai như không muốn rời. Người cha cũng xúc động, lau nước mắt và liên tục vỗ về con. Cảnh tượng này diễn ra tại một ngôi nhà ở Việt Nam, nơi gia đình chờ đợi người thân suốt ba năm qua.
Hành trình tìm kiếm
Theo thông tin từ gia đình, người con trai đã mất liên lạc sau khi sang Đức làm việc. Gia đình đã nhiều lần liên hệ với cơ quan chức năng và các tổ chức từ thiện để tìm kiếm. Sau ba năm, họ nhận được tin báo từ Đức rằng con trai họ đã được tìm thấy và sẽ sớm được hồi hương.
Chính quyền địa phương và các nhà ngoại giao đã hỗ trợ thủ tục để đưa người đàn ông về nước. Khi máy bay hạ cánh, gia đình đã có mặt tại sân bay và vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Phản ứng cộng đồng
Đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và gửi lời chúc mừng đến gia đình. Một số bình luận cho rằng đây là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho con cái.
Câu chuyện cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ liên lạc với người thân khi ở xa, cũng như sự hỗ trợ từ cộng đồng và chính quyền trong những trường hợp mất tích.



