Em Nguyễn Thị Ngọc, 13 tuổi, học sinh lớp 7 tại một trường trung học cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh, đã trở thành tấm gương sáng về lòng hiếu thảo khi suốt 7 năm qua chăm sóc mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Hành động của em vừa được vinh danh tại Lễ tuyên dương thiếu niên ưu tú toàn quốc năm 2024.
Hoàn cảnh đặc biệt
Mẹ của em Ngọc, chị Nguyễn Thị Hoa, bị mắc bệnh ung thư vú từ năm 2017. Sau nhiều đợt điều trị, bệnh tình của chị ngày càng nặng, không thể tự đi lại và sinh hoạt. Từ năm em Ngọc lên 6 tuổi, em đã phải gánh vác việc chăm sóc mẹ thay cha, vì cha em phải đi làm thuê xa nhà để kiếm tiền trang trải chi phí điều trị.
Những việc làm ý nghĩa
Hằng ngày, ngoài giờ học, em Ngọc đều đặn nấu cháo, cho mẹ ăn, vệ sinh cá nhân, xoa bóp chân tay cho mẹ. Em còn tranh thủ làm thêm một số việc nhà như quét dọn, giặt giũ. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn duy trì thành tích học tập tốt, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Chia sẻ với phóng viên, em Ngọc nói: "Em chỉ mong mẹ khỏe mạnh, em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có công việc ổn định, phụ giúp gia đình." Những lời nói giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của em khiến nhiều người xúc động.
Vinh danh xứng đáng
Ban tổ chức Lễ tuyên dương thiếu niên ưu tú toàn quốc cho biết, em Nguyễn Thị Ngọc là một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó, hiếu thảo. Em đã nhận được bằng khen và phần thưởng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình em.
Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, nhận xét: "Em Ngọc là tấm gương sáng về lòng hiếu thảo và nghị lực vươn lên. Hành động của em không chỉ đáng khen ngợi mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng."
Câu chuyện của em Ngọc đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về tình yêu thương gia đình và ý chí vượt qua khó khăn. Em xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo.



