Trực thăng chữa cháy rơi xuống biển lửa, phi công thoát chết thần kỳ ở Cape Town
Trực thăng rơi xuống biển lửa, phi công thoát chết thần kỳ

Trực thăng chữa cháy rơi xuống biển lửa, phi công thoát chết thần kỳ ở Cape Town

Một đoạn clip kịch tính ghi lại khoảnh khắc chiếc trực thăng đang bay lên núi gần Cape Town để chữa cháy rừng thì bất ngờ va vào vách đá, mất kiểm soát và rơi từ độ cao 30 mét xuống đám cháy dữ dội phía dưới. Sự cố xảy ra vào ngày 23/3 trong vụ cháy rừng lớn tàn phá vùng ngoại ô ven biển, khi phi công vừa tiếp đầy thùng nước "Bambi" 1.000 lít từ bến cảng.

Cuộc giải cứu thần kỳ từ lực lượng tình nguyện

Mọi hy vọng sống sót của phi công dường như đã tiêu tan nếu không có sự ứng cứu kịp thời từ các đồng nghiệp thuộc Dịch vụ Chữa cháy Rừng Tình nguyện (VWS). Những người này đang leo núi để dập lửa và nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Thật kỳ diệu, phi công đã tự thoát ra khỏi buồng lái và tránh được ngọn lửa bằng cách ẩn nấp vào một vị trí an toàn ngay trên mép vách đá.

Chiếc trực thăng bị lật ngược trong biển lửa và mắc kẹt giữa một mỏm đá. Nếu nó tiếp tục lăn, nó sẽ rơi xuống từ độ cao gần 1.000 mét và phi công chắc chắn không có cơ hội sống sót. Anh ấy phải tự mình vượt qua ngọn lửa, tìm nơi trú ẩn cho đến khi lực lượng cứu hộ đến và đánh giá tình trạng thương tích.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tình trạng của phi công và nguyên nhân vụ cháy

Theo một nguồn tin từ VWS, phi công bị một số vết cắt và bầm tím khá nặng nhưng đã tự xuống núi đến xe cứu thương đang chờ sẵn. Anh được đưa đến phòng cấp cứu tại bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Được biết, vụ cháy rừng này do một nhóm thanh niên trẻ cố tình gây ra, và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khi gió mạnh thổi về phía các trang trại trồng nho lâu đời ở Constantia.

Ba chiếc trực thăng đã được điều động, liên tục thả nước dập lửa đang lan rộng. Các phi công đã làm việc không ngừng nghỉ trong hai ngày để kiểm soát tình hình. Bà Hilary Jamieson, một người dân địa phương ở Hout Bay, cho biết khi chiếc trực thăng đâm vào núi, mọi người đều "lo sợ điều tồi tệ nhất". Bà bày tỏ: "May mắn là phi công đã sống sót".

Sự kiện này nhấn mạnh sự nguy hiểm của công tác chữa cháy rừng và tầm quan trọng của các đội cứu hộ tình nguyện trong việc bảo vệ tính mạng con người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình