Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm thuyền sông Gianh ở Quảng Trị
Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ chìm thuyền sông Gianh

Hoàn tất tìm kiếm sau vụ chìm thuyền thương tâm trên sông Gianh

Chiều ngày 20 tháng 2, đại diện Ủy ban nhân dân xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, đã thông báo lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra trên sông Gianh. Sự việc đã kết thúc công tác tìm kiếm sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thi thể được phát hiện vào sáng và chiều ngày 20 tháng 2

Thi thể đầu tiên được xác định là ông Nguyễn Văn Tâm, 68 tuổi, cư trú tại xã Tuyên Bình. Ông Tâm được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 2, tại vị trí không xa hiện trường vụ tai nạn. Thi thể cuối cùng là cháu Nguyễn Diễm Chinh, 14 tuổi, cũng được tìm thấy gần khu vực đó vào lúc 13 giờ chiều cùng ngày. Cả hai thi thể đã được bàn giao cho gia đình để thực hiện các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Diễn biến vụ tai nạn chìm thuyền trên sông Gianh

Theo thông tin từ báo chí, vào trưa ngày 19 tháng 2, một chiếc thuyền dân sinh do ông Nguyễn Văn Tâm điều khiển đã bị chìm khi đang lưu thông trên sông Gianh. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên thuyền có tổng cộng 7 người, bao gồm ông Tâm, bà Cao Thị Nghịa (68 tuổi, vợ ông Tâm), chị Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi, con dâu ông Tâm) và các cháu Nguyễn Duy Khánh (12 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (10 tuổi), Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi, con chị Hà), Nguyễn An Nhân (3 tuổi). Tất cả đều cư trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình. Gia đình đang di chuyển để đi chúc Tết thì bất ngờ gặp phải sự cố chìm thuyền đáng tiếc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗ lực cứu hộ và hậu quả thương tâm

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và kịp thời cứu sống được 3 người, bao gồm chị Hà, cháu Khánh và cháu Phát. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ là bà Cao Thị Nghịa và cháu Nguyễn An Nhân (3 tuổi). Hai người còn lại là ông Tâm và cháu Chinh bị mất tích, và chỉ đến sáng ngày 20 tháng 2, thi thể của họ mới được tìm thấy, đánh dấu sự kết thúc của cuộc tìm kiếm.

Lực lượng chức năng cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương đã tham gia tích cực vào công tác tìm kiếm, thể hiện tinh thần đoàn kết và nhân đạo trong hoàn cảnh khó khăn. Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, đặc biệt trong các dịp lễ Tết khi nhu cầu di chuyển tăng cao.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình