Ngày 15/10, chính quyền TP.HCM đã trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi từng bị mẹ và cha dượng bạo hành nghiêm trọng. Đây là kết quả của quá trình can thiệp khẩn cấp từ cơ quan chức năng sau khi vụ việc gây chấn động dư luận.
Hoàn cảnh đặc biệt của bé
Bé trai sinh năm 2022, sống cùng mẹ và cha dượng tại một căn hộ thuê ở quận Bình Tân. Trước đó, em không có giấy khai sinh vì mẹ không đi đăng ký. Sau khi bị bạo hành dẫn đến chấn thương sọ não, em được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được cơ quan chức năng phát hiện.
Hành trình đòi lại danh tính
Sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp với các ban ngành tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh cho bé. Quá trình này gặp nhiều khó khăn do thiếu giấy tờ của người mẹ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, bé đã chính thức có giấy khai sinh, mở đường cho các quyền lợi hợp pháp khác.
Hiện bé đang được chăm sóc tại một cơ sở bảo trợ xã hội. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến hành vi bạo hành.



