Ngày 11 tháng 1 năm 2024, Công ty cổ phần Tasco (Hà Nội) và Báo Thanh Niên đã chính thức ký kết thỏa thuận bảo trợ cho ba trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ba em gồm: Trần Kim Ánh (sinh năm 2015, ở phường Bình Lợi Trung), Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 2019, phường Phú Định) và Lưu Đức Phát (sinh năm 2008, xã Hưng Long).
Đến nay, đã bước sang năm thứ ba, Công ty cổ phần Tasco vẫn tiếp tục sát cánh cùng các em, giúp các em có thêm điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống sau khi mất đi những người thân yêu vì dịch bệnh.
Chuyến thăm đầy ý nghĩa
Chiều ngày 7 tháng 5 năm 2026, đoàn công tác của Công ty cổ phần Tasco do ông Trần Nhật Minh, Giám đốc truyền thông dẫn đầu, đã bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để cùng đại diện Báo Thanh Niên đến thăm các em.
Gặp lại em Nguyễn Hoàng Khang, mọi người đều vui mừng khi thấy em cao hơn và trắng trẻo hơn so với hai năm trước tại lễ ký kết thỏa thuận. Bà ngoại của Khang xúc động chia sẻ: Khang năm nay học lớp 1, cháu ngoan và học giỏi. Học kỳ 1 vừa qua, cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, đứng trong tốp 7 của lớp. Mong rằng học kỳ 2 này cháu cũng đạt thành tích cao như vậy.
Ba của Khang mất do Covid-19 khi dịch bùng phát mạnh. Mẹ em hằng ngày đi làm, còn em được bà ngoại chăm sóc. Những lúc rảnh, bà ngoại nhận gấp bao bì để kiếm thêm tiền chợ. Bà ngoại bộc bạch: Cháu được Báo Thanh Niên và Công ty Tasco tài trợ mấy năm qua, gia đình rất mừng và biết ơn. Nay các cô chú ở tận Hà Nội còn đến thăm, động viên gia đình, thật sự gia đình rất xúc động, vui và cảm ơn nhiều lắm.
Ông Trần Nhật Minh đã trao quà và động viên em Nguyễn Hoàng Khang. Ông bày tỏ: Mong cháu ngày càng học giỏi, ngoan ngoãn để mẹ yên tâm làm việc, bà ngoại được vui. Công ty rất mong sẽ đồng hành lâu dài cùng cháu trong hành trình sắp tới.
Tiếp tục trao gửi yêu thương
Đoàn công tác của Công ty cổ phần Tasco cũng đã đến thăm và trao tặng quà cho em Lưu Đức Phát và em Trần Kim Ánh. Ông Minh chia sẻ thêm: Chuyến thăm lần này trước hết là để biết nhà của các em, sau đó là để động viên tinh thần các em và gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em để công ty có hướng hỗ trợ phù hợp. Rất vui là các em đều được sống trong tình thương yêu, che chở của mẹ, ông bà và người thân. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này mỗi năm để gắn kết thêm tình cảm giữa công ty và các em.



