Phạm Thị Thành, một công nhân khai thác mủ cao su tại Nông trường Ia H'lốp (nay thuộc xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), đã xuất sắc giành danh hiệu 'Bàn tay vàng' cấp ngành năm 2024, đánh dấu gần 20 năm gắn bó với cây cao su. Chị là người con dân tộc Thổ, sinh năm 1989 tại Nghệ An, và đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được thành công này.
Khởi đầu gian nan từ quê nhà
Năm 2007, vừa tròn 18 tuổi, Phạm Thị Thành quyết định rời quê hương Nghệ An để vào Gia Lai làm công nhân cao su, bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Chị chia sẻ: 'Nhà nghèo, đông anh em, cả 6 miệng ăn chỉ trông vào mấy sào lúa. Tôi nghĩ mình cần thay đổi, bắt đầu từ bản thân, nên kiên quyết tìm đến vùng đất đỏ bazan giàu tiềm năng.'
Ban đầu, chị chỉ là thợ phụ cho người bà con xa, thu hoạch mủ cao su. Năm 2008, chị được Nông trường cao su Ia H'lốp nhận vào đào tạo làm thợ phụ, chuyên cạo choàng và thay thế những người nghỉ đột xuất. Chị miệt mài chờ cơ hội được tuyển dụng chính thức, bởi thời điểm đó giá cao su cao, việc xin suất công nhân rất khó khăn.
Vượt qua thử thách, tìm thấy tình yêu
Những ngày đầu ở Ia H'lốp, chị Thành gặp nhiều khó khăn: bất đồng ngôn ngữ, dân cư thưa thớt, không người thân. Có lúc chị suy nghĩ đến việc quay về quê. Nhưng sự mến khách, giúp đỡ của đồng nghiệp và những chồi non cao su đã níu chân chị. Đúng lúc ấy, chị gặp anh Võ Văn Tâm, bảo vệ của nông trường, và hai người nên duyên vợ chồng. Cả hai bắt đầu từ con số 0, cùng nhau thuê nhà, xây dựng cuộc sống mới.
Anh Lê Văn Vĩnh, Tổ trưởng Tổ 4, người quản lý trực tiếp chị Thành hơn 10 năm, nhận xét: 'Từ ngày quản lý Thành, tôi thấy cô ấy luôn phấn đấu, khát khao vươn lên, sống chan hòa, biết sắp xếp thời gian. Cô ấy xứng đáng với danh hiệu Bàn tay vàng mà Tập đoàn trao năm 2024.'
Hành trình chinh phục 'Bàn tay vàng'
Năm 2011, lần đầu tham gia hội thi thợ giỏi, chị Thành giành giải khuyến khích. Sau đó, chị dành thời gian cho gia đình, làm thêm nương tiêu, rẫy cà phê. Mãi đến năm 2024, chị mới trở lại 'đường đua' và giành danh hiệu 'Bàn tay vàng' ngay lần đầu tham gia hội thi cấp ngành, với số điểm tuyệt đối 100. Chị cho biết: 'Tôi hạnh phúc và vinh dự vì đoàn thợ giỏi của công ty có 3 người, chỉ mình tôi đạt được. Nếu được chọn, tôi sẽ nỗ lực rèn luyện để khắc phục điểm yếu về tốc độ.'
Ngoài danh hiệu 'Bàn tay vàng', chị còn nhận được nhiều bằng khen khác, như 'Công nhân cao su ưu tú' năm 2025 và danh hiệu 'Nữ công nhân, viên chức, lao động xuất sắc' ngành cao su lần thứ 3, cùng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cuộc sống đời thường và những thành tích
Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Thành ở thôn 2, xã Ia Ko treo đầy danh hiệu của chị và hai con trai. Chị khiêm tốn nói: 'Nhà chật quá, em chỉ treo một số.' Anh Nguyễn Anh Trực, Tổ trưởng tổ Công đoàn Đội sản xuất cao su Ia H'lốp, cho biết: 'Năm nào Thành cũng được công ty, Công đoàn khen thưởng. Những thành tích treo trên tường chỉ là đại diện hoặc gần đây thôi.'
Gần 20 năm gắn bó với cây cao su, Phạm Thị Thành không chỉ là tấm gương lao động sản xuất giỏi, góp phần vào thành tích chung của công ty, mà còn là người giữ lửa hạnh phúc gia đình. Chị âm thầm cống hiến bằng đôi bàn tay khéo léo và tinh thần trách nhiệm kiên cường.



