Niềm vui trong ngôi nhà mới của vợ chồng khuyết tật nặng nơi vùng cao Lạng Sơn
Niềm vui ngôi nhà mới của vợ chồng khuyết tật nặng

Niềm vui trong ngôi nhà mới của vợ chồng khuyết tật nặng nơi vùng cao Lạng Sơn

Thứ bảy, 20/06/2026 - 18:29 (Dân trí) - Túp lều xập xệ, dột nát ngày nào của đôi vợ chồng khuyết tật tâm thần ở xứ Lạng nay đã được thay thế bằng ngôi nhà cấp 4 vững chãi, khang trang từ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí.

Tại thôn Hữu Nhất, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn, một ngôi nhà cấp 4 vững chãi đã được xây nên từ tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng. Nhìn tổ ấm bình yên ấy, ít ai biết rằng trước đây, gia đình anh Bế Văn Hiệu (SN 1976), chị Hoàng Thị Tìm (SN 1994) cùng con gái Bế Thị Hương Giang (SN 2022) từng phải trải qua những tháng ngày sống trong nơm nớp lo sợ dưới túp lều rách nát.

Tiếp chúng tôi, anh Bế Văn Duyên (em trai út của anh Hiệu) cho biết, sau khi phóng viên báo Dân trí về địa phương xác minh hoàn cảnh và viết bài kêu gọi, bạn đọc và nhà hảo tâm đã hỗ trợ vợ chồng anh Hiệu hơn 86 triệu đồng. Để gia đình anh trai có một ngôi nhà mới rộng rãi và kiên cố, anh Duyên đã bán đàn dê của gia đình được 20 triệu đồng và bán thêm một con ngựa được 20 triệu đồng. Từ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng sự góp sức của gia đình, ngôi nhà rộng hơn 40m2 đã được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 127 triệu đồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thay mặt gia đình, anh Duyên gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã sẻ chia, giúp gia đình anh Hiệu có được mái ấm vững chãi. Anh Duyên chia sẻ thêm, do vợ chồng anh trai đều là người khuyết tật tâm thần nặng, không có khả năng tự xây nhà nên mọi việc, từ thuê nhân công, tính toán nguyên vật liệu đến thanh toán các khoản chi phí đều do một tay anh Duyên lo liệu.

Toàn bộ kinh phí xây dựng đã được gia đình thanh toán cho đội thợ và các đầu mối cung cấp vật liệu. Dù còn đôi chút dở dang (phòng ngủ chưa lắp cửa và tường chưa sơn), nhưng về kết cấu, ngôi nhà rất vững chãi, kiên cố. Từ nay, gia đình anh Hiệu không còn phải sống trong nỗi thấp thỏm, lo âu mỗi khi mưa bão.

Ngày dọn vào nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt vợ chồng anh Hiệu, chị Tìm. Đứng bên hiên ngôi nhà vững chãi, anh Duyên cho biết, hiện cả hai gia đình đang tập trung chăm sóc đàn dê 30 con và đàn ngựa 8 con. Khi đàn gia súc lớn, gia đình sẽ bán đi để trang trải cuộc sống và cùng nhau chăm sóc bé Hương Giang.

Anh Hiệu và chị Tìm là nhân vật trong bài viết “Tia hy vọng” của vợ chồng khuyết tật tâm thần, câm điếc” được đăng tải trong chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Trước đây, vợ chồng anh Hiệu và con gái sống trong căn nhà lụp xụp, dựng bằng tre và gỗ tạp, tường được quây bằng phên nứa, mái lợp fibro xi măng. Căn nhà như một túp lều hở trước trống sau, mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa tứ phía. Mỗi khi trời mưa to, mái dột, nước tràn vào ướt cả chỗ nằm. Chỉ cần một cơn gió mạnh, căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Những lúc ấy, vợ chồng anh Duyên lại phải sang đón cả gia đình anh Hiệu về nhà mình tránh trú.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bà Nông Thị Tập, Bí thư chi bộ thôn Hữu Nhất cho biết, gia đình anh Hiệu thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhờ sự đồng hành, kết nối kịp thời của báo Dân trí, vợ chồng anh Hiệu và con gái đã có được một ngôi nhà mới. Từ nay, gia đình anh Hiệu đã có nơi ở kiên cố, an toàn để ổn định cuộc sống. Thay mặt chính quyền và bà con nhân dân thôn Hữu Nhất, bà Tập gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình anh Hiệu.