Ông Lê Hoàng (54 tuổi, ngụ ấp Thành Nhân, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) mang dáng vẻ của một cụ ông 70 tuổi vì bệnh tật hành hạ.
Bệnh tật ập đến bất ngờ
Nửa năm qua, ông Hoàng liên tiếp mắc các bệnh suy thận mạn, viêm gan, xuất huyết tiêu hóa, khiến sức khỏe suy kiệt. Mỗi tháng, ông phải nhập viện điều trị, duy trì sự sống bằng thuốc men và kháng sinh.
Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (47 tuổi), vợ ông Hoàng, chia sẻ với phóng viên về diễn biến bất ngờ của bệnh tình chồng. Ban đầu là những cơn sốt triền miên, dù đã đi nhiều bệnh viện và chọc tủy sống nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Sau đó, theo lời giới thiệu, bà đưa chồng đến Bệnh viện Nhiệt đới (TPHCM), nơi các bác sĩ chẩn đoán ông Hoàng bị áp xe lá lách. Sau 20 ngày điều trị, ông được xuất viện về nhà dưỡng bệnh.
Cuộc sống khó khăn chồng chất
Từ ngày về nhà, ông Hoàng không ăn được thịt cá, chuyển sang ăn chay. Ông vốn làm nghề chạy xe ba gác chở đồ thuê, nhưng do ăn chay không đủ dinh dưỡng cộng với mới xuất viện nên không đủ sức lao động. Hiện tại, bệnh tình ông ngày càng nặng, ông bị mắc thêm nhiều căn bệnh mãn tính. Ông Hoàng nằm liệt giường, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải có người chăm sóc. Ngay cả việc nói năng cũng chỉ thều thào được vài câu đơn giản như khát nước, ăn cơm.
Chi phí điều trị cho chồng bà Loan đến nay đã hơn 200 triệu đồng. Bà không còn đủ sức gánh vác, bởi còn phải lo cho cậu con trai Lê Hoàng Bảo Long đang học lớp 9. Thu nhập từ nghề chạy xe ba gác của ông Hoàng trước đây đã tiêu hết vào việc chạy chữa ban đầu, hiện tại cả gia đình đều kiệt quệ.
Bà Loan nghẹn ngào: “Thời gian qua, chồng tôi may mắn được em gái giúp đỡ, em ấy cho mượn tiền để xoay xở nên mới có điều kiện điều trị đến bây giờ. Tuy nhiên, giúp mấy cũng có hạn, chúng tôi không thể nhờ vả mãi được. Cả tháng nay chồng tôi nằm ở nhà, lúc nào sốt cao tôi có điện thoại nhờ bác sĩ ở trạm y tế đến chích thuốc hạ sốt, còn đi viện để tái khám thì chưa đủ khả năng.”
Nghề tay trái kiếm sống
Do phải túc trực chăm sóc chồng, bà Loan không thể đi làm xa. Bà nhận gia công chuỗi hạt vòng tay, mỗi chiếc được trả công vài nghìn đồng. Dù không đáng là bao, nhưng với khả năng hiện tại, bà chỉ có thể chắt chiu từng đồng ít ỏi như thế để lo cơm nước hằng ngày.
Lãnh đạo UBND xã Tân Quới xác nhận, hoàn cảnh gia đình ông Hoàng trước đây không quá khó khăn, nhưng từ lúc ngã bệnh khiến ông không còn khả năng lao động. Địa phương rất mong thông qua bài viết sẽ kêu gọi được nhiều tấm lòng nhân ái, giúp đỡ ông Hoàng vượt qua bệnh tật, cũng như giúp cậu con trai được học hành đến nơi đến chốn.



