Ngày 18/6, báo Dân trí phối hợp Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã trao biển biểu trưng số tiền 145.307.029 đồng tới chị Phạm Thị Thư (SN 1975, trú tại thôn Đăng Triều, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị thông qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của chị Thư.
Hỗ trợ thêm từ Quỹ Thiện Tâm
Bên cạnh đó, thông qua bài viết trên báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm đã giúp đỡ 3 mẹ con chị Thư 30 triệu đồng và sẽ hỗ trợ thường xuyên 1 triệu đồng/tháng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Thư là hơn 175 triệu đồng.
Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 hỗ trợ chị Thư. Ở quê nhà, tại thôn Đăng Triều, xã Trung Chính, gia đình chị Thư cũng được chính quyền địa phương và bà con nhân dân quan tâm, giúp đỡ.
Xúc động trước tình cảm cộng đồng
Xúc động trước sự quan tâm của cộng đồng, chị Thư gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, các nhà hảo tâm, Quỹ Thiện Tâm và bà con cô bác xa gần đã giúp đỡ gia đình lúc khó khăn nhất.
Hiện tại, chị Thư vẫn điều trị tại khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2. Các bác sĩ cho biết, sau 2 tháng xạ trị và truyền hóa chất, tình trạng sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn định, tiến triển đúng theo phác đồ điều trị.
Lời cảm ơn từ bệnh viện
ThS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, trân trọng gửi lời cảm ơn báo Dân trí đã trở thành nhịp cầu nhân ái, kết nối bạn đọc và các nhà hảo tâm với những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông bày tỏ hy vọng, với sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa phòng Công tác xã hội của bệnh viện và Chương trình Nhân ái báo Dân trí, sẽ có thêm nhiều hoàn cảnh bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 được sẻ chia, tiếp thêm động lực vượt qua bệnh tật.
Phó Giám đốc bệnh viện cũng gửi lời động viên, mong chị Thư luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị và sớm hồi phục sức khỏe.
Hoàn cảnh éo le của chị Thư
Chị Thư là hoàn cảnh trong bài viết “Chồng mới mất, người mẹ mắc ung thư phổi lo lắng tương lai các con” được đăng trong chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 14/5. Năm 2025, chồng chị Thư qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Tết Nguyên đán 2026, chị Thư ho khan kéo dài, tức ngực, khó thở... Đi khám tại bệnh viện, chị nhận kết quả mắc ung thư phổi giai đoạn 3.
Trước khi lâm bệnh, chị Thư rất tảo tần, không nề hà bất cứ công việc gì. Từ dọn rác, làm ruộng, chị đều cố gắng làm lụng với hy vọng các con được ăn học nên người. Thế nhưng, căn bệnh quái ác khiến chị không còn khả năng lao động, gia đình lâm cảnh kiệt quệ.
Hiện tại, chị Thư một mình nuôi 2 con trai đang tuổi ăn học (cháu lớn vừa thi đỗ lớp 10, cháu nhỏ học lớp 9). Nhận được sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, người mẹ nghèo có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Giờ đây, điều chị mong mỏi nhất là cơ thể đáp ứng tốt với thuốc, sớm khỏi bệnh và được trở về nhà với các con.



