Chị Đặng Thị Thu Hằng (42 tuổi, ngụ khóm Khánh Nghĩa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bật khóc khi chia sẻ về căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình. Chị khao khát được sống để nhìn thấy các con trưởng thành, nhưng hiện tại sức khỏe ngày càng suy kiệt.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Chị Hằng sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ làm nông, anh chị em đều làm thuê. Hơn chục năm trước, chị kết hôn với anh Trần Văn Nhớ (45 tuổi) và cùng nhau lên TPHCM làm công nhân, gửi con cái nhờ ông bà chăm sóc.
Vợ chồng chị có ba cô con gái: hai bé sinh đôi Trần Đặng Gia Phương và Trần Đặng Phương Nhi vừa thi xong lớp 12, bé út Trần Đặng Gia Hân chuẩn bị vào lớp 2. Tổng thu nhập của hai vợ chồng hơn 10 triệu đồng/tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, mỗi tháng gửi về quê 2-3 triệu đồng cho con ăn học.
Căn bệnh quái ác ập đến
Giữa năm 2025, chị Hằng bắt đầu đau bụng quặn thắt. Ban đầu chị nghĩ đau bụng thông thường nên tự mua thuốc uống. Sau đó, cơn đau dày hơn kèm sốt, nôn mửa. Khi khám tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chị nhận kết quả ung thư đại tràng giai đoạn IV, tế bào ung thư đã di căn.
"Vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Hiện tôi đã hóa trị 17 toa, mỗi toa gần 20 triệu đồng, sắp tới còn nhiều đợt nữa", chị Hằng xót xa kể.
Gánh nặng nợ nần
Anh Nhớ cho biết, để chữa bệnh cho vợ, gia đình đã vay ngân hàng, mượn thêm họ hàng, tổng số tiền lên đến 500 triệu đồng. Anh không thể tăng ca như trước vì phải chăm vợ, thu nhập giảm sút.
Bà Lê Thị Nga (66 tuổi, mẹ chị Hằng) xót xa: "Hai đứa lớn thấy mẹ bệnh đòi nghỉ học đi làm. Tôi không đành lòng nhưng chẳng biết giúp gì".
Bé Trần Đặng Phương Nhi nghẹn ngào: "Em mong mẹ khỏi bệnh, chị hai thi đỗ đại học thay em. Nếu cả hai đều học, cha mẹ không lo nổi".
Lãnh đạo UBND phường Sa Đéc xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Hằng rất khó khăn, cần tiền chữa bệnh và nuôi con ăn học. Địa phương mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.



