Một câu chuyện đau lòng đang diễn ra tại Hà Nội, khi một người mẹ 82 tuổi phải đối mặt với cảnh kiệt quệ về kinh tế, chỉ mong có 30 triệu đồng để cứu sống con trai mình. Con trai bà, anh Nguyễn Văn A (55 tuổi), bị tai biến nặng và đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch.
Hoàn cảnh éo le của gia đình
Bà Nguyễn Thị B (82 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là mẹ của anh A. Gia đình bà vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chồng chất khi anh A đổ bệnh. Anh A là lao động chính trong nhà, nhưng từ khi bị tai biến, mọi chi phí điều trị đều đổ dồn lên vai người mẹ già yếu.
Bà B nghẹn ngào cho biết: “Tôi đã già yếu, không còn sức lao động, chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi. Giờ con trai nằm viện, tôi không biết xoay xở thế nào. Tôi chỉ mong có 30 triệu đồng để lo thuốc thang cho con.”
Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
Anh A nhập viện trong tình trạng đột quỵ nặng, liệt nửa người, không thể tự ăn uống hay vệ sinh. Các bác sĩ cho biết, anh cần được điều trị tích cực trong thời gian dài, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bà B không có khả năng chi trả.
Bà B chia sẻ: “Tôi đã vay mượn khắp nơi, nhưng chỉ được vài triệu. Nhìn con đau đớn, tôi chỉ biết khóc. Tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để con tôi có cơ hội sống.”
Lời kêu gọi giúp đỡ
Câu chuyện của bà B và anh A khiến nhiều người xúc động. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản: … (thông tin chi tiết tại bài gốc). Sự chung tay của cộng đồng sẽ là niềm hy vọng lớn lao cho mẹ con bà B trong lúc khó khăn này.



