Đắk Lắk: Người dân vùng lũ đón Tết trong nhà mới nhờ Chiến dịch Quang Trung
Sau cơn bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa lũ lịch sử những tháng cuối năm 2025, tỉnh Đắk Lắk phải hứng chịu thiệt hại nặng nề với tổng giá trị ước tính hơn 7.000 tỷ đồng. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, khiến nhiều người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, không biết bao giờ cuộc sống mới hồi sinh. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời của Đảng, Nhà nước và toàn dân thông qua Chiến dịch Quang Trung, chỉ trong thời gian ngắn, các hộ gia đình đã được hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở, kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong những căn nhà khang trang, kiên cố.
Thiệt hại nặng nề và nỗ lực phục hồi thần tốc
Theo thống kê từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thiên tai đã làm 606 nhà bị sập đổ hoàn toàn cần xây mới, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng một phần cần sửa chữa. Trước tình hình đó, Chiến dịch Quang Trung đã được triển khai với tinh thần "ai có công giúp công, ai có của giúp của", huy động sức mạnh tổng hợp từ các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Công Thái cho biết, với sự hỗ trợ của Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương, chiến dịch đã đạt được kết quả ấn tượng. Chỉ sau một tháng phát động, đến ngày 31/12/2025, toàn bộ 5.455 nhà bị tốc mái và 892 nhà hư hỏng nặng đã được sửa chữa xong, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng cho nhà hư hỏng nặng và 10 triệu đồng cho nhà hư hỏng nhẹ.
Đối với 606 nhà cần xây mới, dù đối mặt với thời tiết bất lợi và thiếu hụt vật liệu xây dựng, nhưng nhờ lực lượng vũ trang thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", đến ngày 15/1/2026, tất cả đã hoàn thành với mức hỗ trợ 170 triệu đồng mỗi nhà.
Những câu chuyện ấm lòng trong ngày Tết
Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi có dịp ghé thăm xã Yang Mao, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất. Tại đây, niềm vui của người dân được đón Tết trong nhà mới là minh chứng sống động cho sự thành công của chiến dịch.
Anh Giàng Seo Măng ở thôn Ea Hăn chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên trong đời, gia đình tôi được sinh sống và đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang như thế này. Sau khi nhà bị sập do sạt lở núi, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể có lại chỗ ở ổn định. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ kịp thời, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn." Anh Măng là một trong 6 hộ được di dời đến nơi ở mới và nhận hỗ trợ 170 triệu đồng để xây nhà.
Gia đình anh Trần Chủ Nghĩa ở xã Hòa Thịnh cũng trải qua cảm xúc tương tự. Anh Nghĩa cho biết: "Toàn bộ tài sản cả đời dành dụm bị lũ cuốn trôi, nhưng nhờ Nhà nước và bộ đội, chúng tôi đã có nhà mới đúng dịp Tết. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đón Tết trong ngôi nhà mới, thật sự xúc động và hạnh phúc."
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành cho biết thêm, sau chiến dịch, địa phương tiếp tục tổ chức các chương trình như "Phở yêu thương", "Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" để chăm lo đời sống người dân trong dịp Tết.
Bà Trương Thị Lại, 75 tuổi ở xã Sơn Hòa, không giấu được niềm vui: "Ở tuổi gần đất xa trời, tôi mới được đón Tết trong nhà khang trang. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và bộ đội đã giúp chúng tôi có cái Tết ấm áp, hạnh phúc hơn."
Ý nghĩa sâu sắc của mùa xuân mới
Niềm vui của anh Măng, anh Nghĩa và bà Lại phản ánh tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng việc được đón Tết trong những ngôi nhà mới vững chãi, an toàn đã tiếp thêm niềm tin và động lực để người dân vùng lũ Đắk Lắk vươn lên, ổn định cuộc sống.
Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một phép màu hồi sinh sau thiên tai, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình đoàn kết dân tộc, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân. Những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình đã trở thành biểu tượng của hy vọng và sự phục hồi bền vững tại vùng đất này.



