Hơn 630 triệu đồng giúp gia đình chồng con cùng suy thận
Hơn 630 triệu đồng giúp gia đình có chồng, con suy thận

Hơn 630 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, trú thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng) vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị cho chồng và con trai cùng mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Số tiền này được trao tặng thông qua báo Dân trí, mang lại hy vọng mới cho người mẹ nghèo trên hành trình giành giật sự sống cho những người thân yêu.

Biểu trưng 211 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí

Mới đây, báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 211.337.568 đồng tới gia đình chị Huyền. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, và toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản của chị Huyền để chị có kinh phí điều trị cho chồng và con trai. Gia đình chị đã trân trọng đón nhận sự giúp đỡ này.

Chị Huyền xúc động cho biết, ngoài số tiền từ bạn đọc Dân trí, gia đình còn nhận được hơn 420 triệu đồng từ bà con, họ hàng, bạn bè, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng. Tổng cộng, gia đình chị đã nhận được hơn 630 triệu đồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hoàn cảnh éo le của gia đình

Trước đó, hoàn cảnh của gia đình chị Huyền được phản ánh trong bài viết: "Nỗi đau của người phụ nữ nghèo, khi chồng, con trai cùng mắc suy thận mạn". Năm 2020, anh Vũ Văn Quang (SN 1979, chồng chị Huyền) phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần để duy trì sự sống.

Tai họa lại giáng xuống khi tháng 5/2025, Vũ Thành Long (SN 2001, con trai chị Huyền) đang là sinh viên năm cuối khoa Điện tự động hóa, Trường Đại học Sao Đỏ, bất ngờ sút cân, mệt mỏi. Kết quả chẩn đoán cho thấy Long mắc suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, thay vì làm đồ án tốt nghiệp, mỗi ngày Long phải lọc màng bụng 4 lần để duy trì sự sống.

Sự sẻ chia kịp thời

Sau khi bài báo đăng tải, đông đảo bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, sẻ chia tới gia đình. Chị Huyền nghẹn ngào nói: "Gia đình em vô cùng biết ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, bà con lối xóm, bạn bè, chính quyền địa phương và các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa Hải Dương, đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ chúng em trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, gia đình em thực sự không biết phải xoay xở ra sao".

Hy vọng ghép thận cho con trai

Theo chị Huyền, tháng tới gia đình sẽ đưa Long lên Hà Nội để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm đánh giá khả năng hiến thận từ mẹ sang con. Đồng thời, gia đình cũng sẽ đăng ký với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để tìm kiếm thêm cơ hội ghép thận cho Long. Chị Huyền chia sẻ: "Chúng em đang cố gắng từng ngày để giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ca ghép thận của cháu. Nhờ sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người, gia đình đã có thêm hy vọng một ngày không xa, cháu Long được ghép thận, tiếp tục sống, làm việc và thực hiện những ước mơ còn dang dở".

Sự đồng hành kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình chị Huyền giảm bớt gánh nặng viện phí, mà còn tiếp thêm niềm tin cho người mẹ nghèo trên hành trình giành giật sự sống cho chồng và con trai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình