Học sinh lớp 2 nhặt được 5 triệu đồng, mang đến công an trả lại
Học sinh lớp 2 nhặt 5 triệu đồng giao nộp công an

Sáng ngày 19 tháng 5, em Nguyễn Minh Khang, 8 tuổi, học sinh lớp 2A Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ tại xã Kông Bơ La, trên đường đến trường đã nhặt được một chiếc ví da màu nữ. Khi kiểm tra bên trong, em Khang phát hiện ví có nhiều tiền mặt cùng các giấy tờ tùy thân mang tên T.T.Đ, trú tại thôn 1, xã Kông Bơ La. Số tiền mặt trong ví được em đếm là 5 triệu đồng.

Sau khi nhặt được, em Khang giữ nguyên số tiền cùng toàn bộ giấy tờ trong ví và mang đến trụ sở Công an xã Kông Bơ La để giao nộp nhằm tìm người đánh rơi. Dựa vào thông tin trên các giấy tờ tùy thân bên trong ví, lực lượng công an nhanh chóng xác định chị Đ. là chủ nhân của số tài sản trên và liên hệ để trao trả.

Công an xã Kông Bơ La cùng em Nguyễn Minh Khang trao trả tài sản

Công an xã Kông Bơ La cùng em Nguyễn Minh Khang đã trả lại tài sản cho chị T.T.Đ. Nhận lại chiếc ví cùng số tiền và giấy tờ tùy thân, chị Đ. xác nhận toàn bộ tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Chị cho biết đã vô tình đánh rơi chiếc ví khi điều khiển xe máy trên đường vào ngày 19 tháng 5. Dù đã quay lại tìm kiếm dọc tuyến đường di chuyển, chị vẫn nghĩ tài sản khó có thể tìm lại được.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành động đẹp của học sinh lớp 2

Theo Công an xã Kông Bơ La, hành động trung thực, không tham của rơi của học sinh Nguyễn Minh Khang là một nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Việc làm của em cũng là tấm gương về lòng trung thực để các bạn thiếu nhi học tập và noi theo.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình