Hai anh em mồ côi cha, mẹ bỏ đi, ước mơ làm bác sĩ dang dở
Hai anh em mồ côi cha, mẹ bỏ đi, ước mơ làm bác sĩ dang dở

“Con ước lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi…” – cô bé Phan Thị Quỳnh Anh (SN 2012, trú xóm Giang Liên, xã Bích Hào, Nghệ An) nghẹn ngào nói trong nước mắt. Em cùng anh trai Phan Quang Huy (SN 2009) đang phải đối mặt với cuộc sống khó khăn sau khi người cha qua đời vì ung thư phổi.

Gia tài cha để lại: Đàn lợn, đàn gà và nỗi đau mất mát

Khi phóng viên đến thăm, Huy đang cho lợn ăn. Con lợn nái sắp đẻ và đàn gà chục con là tài sản duy nhất mà anh Phan Văn Từ (SN 1984) – cha của hai em – để lại. Quỳnh Anh ngồi lặng lẽ trước thềm nhà, đôi mắt đỏ hoe hướng về bàn thờ cha, nơi di ảnh người đàn ông từng một mình nuôi con được đặt trang trọng.

Năm 2019, cuộc hôn nhân của anh Từ tan vỡ, anh nhận nuôi hai con: Huy 10 tuổi và Quỳnh Anh 7 tuổi. Mẹ các em – chị Nhung – sau đó tái hôn và có gia đình mới. Anh Từ làm đủ nghề: đồng áng, ruộng vườn, chăn nuôi, thợ sắt để lo cho con không thiếu thốn. Dù sức khỏe giảm sút, sụt 8 kg, anh vẫn cố gắng làm việc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chỉ khi không thể chịu đựng nổi, anh mới đến bệnh viện và nhận tin ung thư phổi giai đoạn cuối. Căn bệnh phát hiện muộn, cơ thể suy kiệt vì lao động quá độ khiến anh chỉ sống thêm 20 ngày. Ngày 19/4, anh Từ qua đời, để lại hai con thơ dại.

Anh em nương tựa nhau giữa cảnh mồ côi

Ông Phan Văn Sỹ (SN 1972), anh trai anh Từ, cho biết nhà ngoại của hai cháu cũng neo người, mẹ các cháu đã có gia đình mới và sinh thêm con nhỏ. Trong thời gian anh Từ nằm viện, chị Nhung có qua lại chăm sóc, nhưng vì gia đình riêng nên không thể ở lại. Sau khi bàn bạc, ông Sỹ quyết định thay em trai chăm sóc các cháu. Hiện tại, Huy và Quỳnh Anh vẫn ở nhà cũ để hương khói cho cha và chăm sóc đàn vật nuôi. Ban đêm, các anh chị họ sang ngủ cùng để hai em đỡ sợ.

“Anh em cháu nó còn dại lắm, cái gì cũng phải bày. Huy đi xin việc nhưng không ai nhận. Cháu định nghỉ học để đi làm nuôi em, nhưng tôi không đồng ý, bảo cứ lo học, có gì bác và các o sẽ cố lo”, ông Sỹ tâm sự.

Nghe bác nói, Quỳnh Anh chỉ im lặng, mắt dán xuống nền nhà. Từ ngày cha mất, em trầm tính hơn, thường ngồi lặng lẽ nhìn di ảnh cha. Khi được hỏi về ước mơ, em nghẹn ngào: “Con ước lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi…” – đôi mắt em cố kìm nước mắt, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.

Kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bích Hào, cho biết: “Hoàn cảnh của hai cháu hết sức đặc biệt: mẹ đi lấy chồng, bố qua đời. Hội đã quan tâm, hỗ trợ nhưng kinh phí có hạn. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong các mạnh thường quân, quý độc giả giúp đỡ để các cháu có cuộc sống tốt hơn.”

Trong căn nhà rệu rã, cũ kỹ, hai anh em Huy và Quỳnh Anh đang phải tự chống đỡ với cuộc sống khó khăn trăm bề. Mọi sự giúp đỡ đều quý giá để các em có thể tiếp tục đến trường và vượt qua nỗi đau mất cha.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình