Gia đình 8 người mắc thận: Người đàn ông 48 tuổi phải lọc máu vì suy thận giai đoạn cuối
Gia đình 8 người mắc thận: Người đàn ông 48 tuổi lọc máu

Một gia đình 8 người ở Đà Nẵng cùng mắc bệnh thận, trong đó người đàn ông 48 tuổi đã phải chạy thận chu kỳ vì suy thận giai đoạn cuối. Câu chuyện khiến nhiều người xót xa.

Hoàn cảnh gia đình 8 người mắc bệnh thận

Gia đình ông N.V.T (48 tuổi, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có 8 người thì cả 8 đều mắc bệnh thận. Trong đó, ông T. bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu 3 lần/tuần. Vợ ông là bà N.T.L (45 tuổi) cũng bị suy thận giai đoạn 3, phải điều trị nội khoa. Ba người con của họ (2 trai, 1 gái) đều mắc bệnh thận bẩm sinh, trong đó con trai lớn 22 tuổi đã phải ghép thận. Hai người cháu nội cũng mắc bệnh thận.

Nguyên nhân và nỗi khổ của gia đình

Theo bác sĩ, nguyên nhân có thể do di truyền hoặc yếu tố môi trường. Gia đình ông T. sống trong căn nhà nhỏ, điều kiện kinh tế khó khăn. Ông T. làm nghề phụ hồ, vợ làm công nhân vệ sinh. Chi phí chạy thận và thuốc men khiến gia đình kiệt quệ. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, nhưng số tiền còn lại vẫn là gánh nặng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự giúp đỡ từ cộng đồng

Chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình một phần chi phí. Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Khê cũng vận động quyên góp. Tuy nhiên, về lâu dài, gia đình cần sự chung tay của cộng đồng để vượt qua khó khăn.

Câu chuyện của gia đình ông T. là hồi chuông cảnh báo về bệnh thận di truyền, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình