Công an xã cùng gần 300 người tìm thấy ông Tá sau nhiều ngày mất tích
Công an xã cùng gần 300 người tìm thấy ông Tá

Chiều ngày 11/5, tin vui đã đến với gia đình ông Nguyễn Văn Tá (sinh năm 1965, trú tại xã Ia Lang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) khi ông được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích. Lực lượng công an xã cùng gần 300 người dân và các cơ quan chức năng đã tham gia tìm kiếm.

Diễn biến vụ việc

Trước đó, vào ngày 8/5, ông Tá đi vào rừng lấy măng và sau đó mất liên lạc với gia đình. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Gần 300 người đã được điều động, chia thành nhiều nhóm để tỏa đi các hướng trong khu vực rừng rậm.

Quá trình tìm kiếm

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, đến chiều 11/5, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ông Tá tại khu vực suối Đak Năng, cách nhà khoảng 10 km. Ông Tá được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe yếu, mất nước nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công tác cứu hộ

Ngay sau khi tìm thấy, lực lượng chức năng đã sơ cứu ban đầu, cho ông uống nước và ăn nhẹ. Sau đó, ông được đưa về Trạm Y tế xã Ia Lang để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết ông Tá bị suy nhược cơ thể nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cần được nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng.

Gia đình ông Tá vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, lực lượng công an cùng bà con đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt những ngày qua.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình