Chiến sĩ công an và giáo viên mầm non: Hiến máu là mệnh lệnh từ trái tim
Chiến sĩ công an và giáo viên mầm non: Hiến máu từ trái tim

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban thanh niên Công an thành phố, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô, đã chia sẻ ba cung bậc cảm xúc khi được vinh danh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2026: xúc động, vinh dự và tự hào. Với anh, niềm tự hào lớn hơn cả là được đại diện cho hình ảnh của lực lượng Tuổi trẻ Công an Thủ đô anh hùng.

Anh Hoàng bắt đầu tham gia hiến máu từ những ngày còn là học viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân và tiếp tục gắn bó khi trở thành sĩ quan Công an Thủ đô. Anh tâm sự rằng lý do giản dị nhưng sâu sắc khiến anh theo đuổi hành trình này chính là: "Hiến máu là mệnh lệnh từ trái tim".

Một kỷ niệm đặc biệt mà anh không bao giờ quên là chuyến xuất hành khẩn cấp vào sáng mùng 1 Tết Quý Mão (năm 2023) để cứu sống cháu bé 3 tuổi, con của một đồng nghiệp tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Khi nhận được thông tin khẩn cấp từ Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phản ứng nhanh về cháu Đỗ Minh K. (sinh năm 2022, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang điều trị bệnh hiểm nghèo và xuất huyết dưới da, cần bổ sung tiểu cầu gấp, anh vội vã chạy xe đến viện với tâm thế duy nhất: chạy đua với thời gian để giữ lại sinh mạng cho cháu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Đến nơi, chứng kiến ánh mắt lo lắng tột độ của gia đình và sự khẩn trương của các y, bác sĩ, tôi mới biết bố của cháu bé cũng là một đồng nghiệp – một chiến sĩ công an xã tại huyện miền núi Võ Nhai, Thái Nguyên. Giây phút ngồi trên ghế hiến tiểu cầu, nhìn dòng máu của mình được phân tách trong tôi dâng trào một cảm xúc vô cùng thiêng liêng. Đó không chỉ là trách nhiệm với nhân dân, mà còn là tình đồng chí, nghĩa đồng đội ruột thịt, sẵn sàng chi viện cho nhau trong lúc ngặt nghèo nhất", anh Hoàng tâm sự.

Đến ngày 26/1/2023 (tức mùng 5 Tết), khi nhận được thông tin cháu K. đã qua cơn nguy kịch và đọc bức thư cảm ơn đầy xúc động của gia đình gửi về Công an thành phố, anh Hoàng thực sự cảm thấy hạnh phúc. Bố cháu bé chia sẻ rằng sự hỗ trợ kịp thời ấy là món quà đầu xuân vô giá, giúp gia đình anh thêm tin tưởng vào tình anh em, đồng đội dưới một sắc phục.

Với anh Hoàng, mỗi giọt máu cho đi không chỉ là một con số thống kê, mà là cơ hội sống được trao lại cho người bệnh, là những nụ cười hạnh phúc được giữ lại cho mỗi gia đình. "Với tư cách là một thủ lĩnh Đoàn chuyên trách, danh hiệu này đối với tôi là một trách nhiệm. Nó thúc giục tôi phải tiếp tục tiên phong, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng, để sắc xanh của thanh niên Công an Thủ đô luôn là chỗ dựa ấm áp, tin cậy nhất của nhân dân trong mọi hoàn cảnh", anh Hoàng tâm sự.

Cô giáo mầm non: Hiến máu là cách trả ơn cuộc đời

Chị Nguyễn Thị Nhâm, giáo viên trường Mầm non Tiền Phong B, xã Mê Linh, Hà Nội, lần đầu hiến máu khi còn là sinh viên. Những ngày đầu trên xe lưu động, chị suýt khóc khi nhìn dòng máu ấm chảy ra. "Đến bây giờ mình đã hiến máu và tiểu cầu 76 lần, mỗi lần cắm kim, mỗi lần thấy dòng máu ấm chảy ra bản thân vẫn hồi hộp và xúc động như những ngày đầu. Nhưng mình biết mình vẫn còn khỏe và được cống hiến", chị Nhâm tâm sự.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Điều khiến chị gắn bó với công việc thiện nguyện này là cách trả ơn cuộc đời. Chị nghẹn ngào kể lại: Năm 2011, khi chị mới 21 tuổi, chồng chị phát hiện mắc bệnh về máu "Hội chứng thực bào máu". Thời điểm đó, bệnh gần như không có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Hai vợ chồng gắn bó với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Dù còn trẻ và nhiều điều chưa biết, chị nhận ra các bác sĩ luôn cố gắng và chồng chị chưa bao giờ bị nói là "chưa truyền máu/tiểu cầu được do thiếu nguồn máu hiến". Điều đó khiến chị biết ơn những anh hùng hiến máu thầm lặng.

Mặc dù chồng chị không may mắn được trở về nhà sau 3 tháng điều trị, nhưng chị vẫn luôn biết ơn quãng thời gian đó. Sau khi chồng mất, khi ổn định tâm lý và cuộc sống, chị luôn đau đáu muốn quay trở lại Viện - nơi người yêu thương của mình từng nằm - để được cho đi. Với 76 lần hiến máu (trong đó có 60 lần hiến tiểu cầu), chị Nhâm là một trong hơn 100 cộng tác viên của Đội Cộng tác viên của Viện trong 5 năm qua. "Hy vọng sẽ được góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng và xã hội", chị Nhâm tâm sự.

Những con số ấn tượng từ phong trào hiến máu

Năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.746.286 đơn vị máu. Trong đó, trên 98% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương gần 1,75% dân số hiến máu; tỷ lệ đơn vị máu thể tích từ 350ml trở lên đạt trên 64%.

Mỗi người đến với hiến máu bằng một cơ duyên khác nhau: người vì trách nhiệm, người vì lòng biết ơn, người đơn giản chỉ muốn giúp đỡ ai đó đang cần. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung là sự sẻ chia vô điều kiện. Những giọt máu âm thầm cho đi không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh, mà còn thắp sáng niềm tin về tình người giữa cuộc sống hôm nay.

Chương trình tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

Trong hai ngày 8/6 và 9/6, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Đây là năm thứ 18 sự kiện được tổ chức, lần đầu tiên vào năm 2008 khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện.

Trong hai ngày, các đại biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động giàu tính kết nối gồm: Hành trình "Về miền Đất Tổ" - dâng hương các Vua Hùng; Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.