Cha mắc suy tủy xương mong được giúp để 2 con tiếp tục học hành
Cha mắc suy tủy xương mong giúp 2 con học hành

Anh Lường Văn Phanh (SN 1988, ở bản Huổi Lá, xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu) đang phải chống chọi với căn bệnh suy tủy xương, giảm tiểu cầu và hồng cầu. Gần 2 năm qua, anh phải thường xuyên xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để truyền máu, mỗi đợt cách nhau khoảng 3 tuần. Gia cảnh khó khăn, mẹ già mù lòa, anh mong được giúp đỡ để 2 con tiếp tục học hành.

Bệnh tật bủa vây, gia đình rơi vào khốn khó

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, dột nát, không khí luôn trĩu nặng bởi bệnh tật và nghèo khó. Anh Phanh nằm trên giường, gương mặt hốc hác, làn da xanh tái. Mỗi lần truyền máu là một cơ hội kéo dài sự sống, nhưng cũng đồng nghĩa với khoản nợ ngày càng lớn. Anh chia sẻ: “Bệnh của tôi phải điều trị suốt đời. Mỗi lần đi viện là một lần vay mượn. Anh em họ hàng từ Bắc vào Nam, tôi đều đã hỏi vay cả rồi”.

Năm ngoái, bệnh tình trở nặng khiến anh bị liệt gần một tuần, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu và mất nhiều tháng tập phục hồi chức năng. Trước đó, gia đình từng vay ngân hàng 70 triệu đồng và vay thêm 50 triệu đồng từ em trai bên vợ để mua trâu, bò phát triển kinh tế. Nhưng mẹ anh mắc bệnh mù lòa, anh phát hiện suy tủy xương, đàn gia súc chết do dịch, số còn lại phải bán lấy tiền chữa bệnh. “Trâu bò bán hết rồi. Tiền vay mượn cũng dùng cho việc chữa bệnh và cho con ăn học. Đến chiếc xe máy của con trai tôi cũng bị người ta đến thu vì gia đình không còn khả năng trả nợ”, anh Phanh nghẹn ngào.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗi lo 2 con dang dở tương lai

Sức khỏe anh Phanh suy kiệt, không còn khả năng lao động. Gánh nặng gia đình dồn lên vai vợ anh, chị Lường Thị Thưởng (SN 1987). Một mình chị vừa chăm chồng bệnh hiểm nghèo, vừa phụng dưỡng mẹ chồng 76 tuổi mù lòa, đồng thời lo cho 2 con ăn học. “Chỗ nào vay mượn được, tôi đã vay cả rồi. Giờ thật sự tôi không biết phải xoay xở thế nào. Tôi chỉ sợ đến ngày chồng đi viện mà không có tiền. Anh ấy không được truyền máu thì nguy hiểm đến tính mạng”, chị Thưởng bật khóc.

Con gái lớn của vợ chồng anh từng thi đỗ Trường Đại học Y Hà Nội nhưng vì gia đình không đủ khả năng trang trải, cháu đành gác lại ước mơ để theo học ngành Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. “Cháu ham học lắm. Cháu đỗ Trường Đại học Y Hà Nội mà gia đình không lo nổi tiền cho con theo học. Nhìn con từ bỏ ước mơ, vợ chồng tôi đau lòng nhưng bất lực”, chị Thưởng buồn rầu nói.

Người con trai út đang thực hiện nghĩa vụ công an tại Lai Châu, luôn ước mơ thi vào Học viện An ninh nhân dân. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến con đường phía trước mịt mờ. “Sau này con xuất ngũ trở về, tôi cũng chẳng còn nổi một chiếc xe cho con đi lại. Nghĩ đến tương lai các con, tôi lo lắm!”, anh Phanh cúi đầu, giọng nghẹn lại.

Chính quyền địa phương kêu gọi hỗ trợ

Bà Quàn Thị Vọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Cuổi, cho biết gia đình anh Phanh thuộc diện đặc biệt khó khăn. “Anh Phanh mắc suy tủy xương, thường xuyên phải điều trị dài ngày. Mẹ anh bị mù cả 2 mắt. Gia đình không có nguồn thu nhập ổn định, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Dù vậy, 2 con của vợ chồng anh Phanh rất chăm ngoan và có ý chí vươn lên trong học tập”, bà Vọng nói. Địa phương rất cần sự chung tay hỗ trợ để gia đình có kinh phí điều trị bệnh, chăm sóc mẹ già và giúp 2 con tiếp tục học hành.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Giữa bộn bề khó khăn, điều người cha bệnh nặng mong mỏi nhất là có cơ hội tiếp tục điều trị và các con được theo đuổi việc học. “Em chỉ mong có tiền truyền máu đều đặn, còn sức khỏe để ở bên vợ con. Nếu được mọi người giúp đỡ để các con tiếp tục học hành đến nơi đến chốn thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của em”, anh Phanh bày tỏ.