Chương trình Tri ân liệt sỹ 2026 với chủ đề "Gọi tên những vì sao đất nước" đã chính thức được phát động vào sáng ngày 11/6. Sự kiện này nhằm huy động nguồn lực từ 3 đến 5 tỷ đồng để hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt và đưa hàng trăm liệt sỹ trở về quê hương.
Lễ phát động và mục tiêu
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, cho biết đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức. Năm nay, chương trình đồng thời hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động.
Sự tham gia của cả nước
Theo ông Hưng, sau khi dừng hình thức nhắn tin qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 từ năm 2024, Hội đã phối hợp với Ban Dự án nền tảng nhân đạo số Quốc gia triển khai gây quỹ qua tài khoản thiện nguyện 2707. Các khoản đóng góp, từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng, được gửi bởi học sinh, sinh viên, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên khắp cả nước. Nhiều người gửi tiền ẩn danh.
"Những nghĩa cử cao đẹp ấy là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc", ông Hưng phát biểu.
Kết quả năm 2025
Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, riêng năm 2025, chương trình đã vận động được hơn 2,1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ di chuyển 35 hài cốt liệt sỹ về quê hương, hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính, xây dựng 15 nhà tình nghĩa, sửa chữa 6 căn nhà và trao 650 suất quà cho thân nhân liệt sỹ.
Không chỉ từ nguồn kinh phí của chương trình, các hoạt động tri ân trên phạm vi cả nước cũng đạt nhiều kết quả. Trong năm 2025, Hội và các tổ chức hội đã hỗ trợ đính chính thông tin cho 122 bia mộ liệt sỹ; hỗ trợ cất bốc, di chuyển 193 hài cốt liệt sỹ; tư vấn cho 1.683 lượt thân nhân về chính sách và thông tin tìm kiếm mộ liệt sỹ; công bố 2.774 thông tin liệt sỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Các đơn vị cũng tiếp nhận 1.286 hồ sơ liệt sỹ, giải quyết 840 hồ sơ; tiếp nhận 48 mẫu hài cốt gửi giám định ADN; trao tặng 96 nhà tình nghĩa, sửa chữa 23 căn nhà, tặng 127 sổ tiết kiệm và hơn 9.300 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ.
Đáng chú ý, Ban Trị sự chùa Phong Hanh (Hải Phòng) đã tài trợ 2,5 tỷ đồng tặng quà tới toàn bộ các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên cả nước, mỗi suất trị giá một triệu đồng. Hội cũng phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An triển khai dự án xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại xã Chiêu Lưu với kinh phí hơn 900 triệu đồng.
Mục tiêu năm 2026
Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, chương trình năm nay hướng tới mục tiêu huy động từ 3 đến 5 tỷ đồng phục vụ các hoạt động tri ân và hỗ trợ tìm kiếm liệt sỹ. Hội đặt mục tiêu cung cấp từ 7.000 đến 10.000 thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ; phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt tại các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, biển đảo và những nơi có thông tin về mộ tập thể; hỗ trợ đính chính thông tin trên hơn 100 bia mộ liệt sỹ.
Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục thúc đẩy giải quyết các hồ sơ giám định ADN đang được các viện, trung tâm chuyên môn tiếp nhận, nhằm sớm xác định danh tính và thông báo kết quả tới thân nhân liệt sỹ. Chương trình cũng dự kiến hỗ trợ đưa từ 150 đến 200 hài cốt liệt sỹ về quê hương; trao tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm và từ 8.000 đến 10.000 suất quà cho các gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Hưng nhấn mạnh việc gắn chương trình với Chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. “Cả đất nước cùng vào cuộc tìm lại tên cho các anh”, ông nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động tri ân mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, biết trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh.
Chia sẻ của Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh
Tại buổi lễ, Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh đã có những chia sẻ sâu sắc về công tác tri ân và tầm quan trọng của việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Lấy hình ảnh “những vì sao” làm biểu tượng cho sự hy sinh, bà nhấn mạnh rằng dù có người đã được gọi tên, có người còn khuyết danh, nhưng tất cả đều là một phần không thể tách rời của lịch sử dân tộc.
“Có những vì sao chúng ta biết rõ tên tuổi, quê hương, nhưng cũng có những vì sao vẫn đang nằm vô danh nơi rừng sâu hay dưới lòng đất mẹ”, bà Vân Anh xúc động. Theo bà, hình ảnh những người mẹ dành cả cuộc đời để chờ đợi, những người vợ giữ vẹn lời thề với người chồng trẻ tuổi hy sinh nơi chiến trường, hay những người con lớn lên chỉ biết cha qua những kỷ vật ngắn ngủi là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay. Bà khẳng định, độc lập và tự do không phải là điều tự nhiên vốn có, mà được đánh đổi bằng xương máu của nhiều thế hệ.
Nhìn nhận về trách nhiệm của cộng đồng, Thượng tá Phạm Vân Anh cho rằng không có sự tri ân nào có thể bù đắp hoàn toàn những mất mát của các gia đình liệt sỹ, nhưng xã hội cần nỗ lực để không một ai bị lãng quên. Bà đặc biệt nhấn mạnh đến tính cấp bách của chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ giám định ADN và huy động nguồn lực xã hội là chìa khóa để khép lại những nỗi đau chưa thể xoa dịu.
Bà Phạm Vân Anh cũng kêu gọi mỗi cá nhân trong cộng đồng, từ việc cung cấp một thông tin nhỏ về phần mộ đến việc ủng hộ vật chất hay lan tỏa thông điệp trên mạng xã hội, đều có thể đóng góp vào hành trình này. “Không ai là quá nhỏ bé để thực hiện những việc có ích cho những người đã hy sinh vì đất nước”, bà nói.
Với tư cách là một người lính và nhà văn, bà cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, dùng các tác phẩm báo chí và văn học để kể lại những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, qua đó giáo dục lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.



