Dù mắc ung thư từ năm 2 tuổi, cô gái Thanh Hóa vẫn nỗ lực thi đỗ đại học. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, em nhận tin dữ khi căn bệnh tái phát.
Hành trình chiến đấu với bệnh tật
Cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 2004, quê ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm lên 2 tuổi, Trang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Suốt những năm tháng tuổi thơ, em phải trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị đau đớn. Dù vậy, Trang luôn lạc quan và cố gắng học tập.
Năm lớp 9, bệnh tái phát, em phải nghỉ học một thời gian dài để điều trị. Nhưng với ý chí kiên cường, Trang đã vượt qua và tiếp tục đến trường. Năm 2023, em thi đỗ vào Trường Đại học Hồng Đức, khoa Sư phạm Tiểu học, với số điểm 24,5.
Tin dữ bất ngờ
Ngày nhập học, Trang vui mừng khôn xiết. Nhưng chỉ sau đó ít ngày, em bắt đầu có những triệu chứng bất thường như đau đầu, chóng mặt. Đi khám, bác sĩ kết luận bệnh ung thư đã tái phát trở lại, lần này di căn lên não.
Gia đình Trang vốn khó khăn, cha mẹ làm nông, thu nhập bấp bênh. Chi phí điều trị ung thư tốn kém khiến họ kiệt quệ. Hiện tại, Trang đang điều trị tại Bệnh viện K Trung ương, Hà Nội, với hy vọng mong manh.
Kêu gọi sự chung tay
Biết hoàn cảnh của Trang, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ. Tuy nhiên, số tiền vẫn còn rất xa so với nhu cầu điều trị. Gia đình em đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để có cơ hội kéo dài sự sống cho Trang.
Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Trang, nghẹn ngào: "Chúng tôi chỉ mong con được sống thêm vài năm nữa, để được nhìn thấy con trưởng thành. Mọi sự giúp đỡ dù nhỏ cũng là niềm hy vọng lớn cho gia đình".



