Trong lần tiếp xúc trước, phóng viên Báo Thanh Niên biết được mẹ của em Nguyễn Ngọc Thy đã qua đời trong đại dịch Covid-19. Ngay sau đó, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” – bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 của Báo Thanh Niên – đã nhanh chóng kết nối với Quỹ từ thiện Trúc Thanh để đến nhà em Thy, ký kết bảo trợ, giúp em có thêm điều kiện vững bước đến trường.
Chuyến đi kết nối yêu thương
Sáng ngày 3 tháng 6, đại diện Báo Thanh Niên và Quỹ từ thiện Trúc Thanh đã có mặt tại căn nhà nhỏ của ông bà nội Ngọc Thy, nằm cuối con hẻm ngoằn ngoèo tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (quận 12 cũ). Đón tiếp đoàn từ đầu hẻm là Ngọc Thy cùng bà nội và cô ruột – chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy.
Sau khi thắp nén nhang trước di ảnh của ba mẹ em, đoàn đã lắng nghe những tâm sự từ gia đình. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy nghẹn ngào: “Đến bây giờ gia đình vẫn không tin rằng ba của bé Thy đã mất. Anh ấy phát bệnh, đi khám thì phát hiện suy thận giai đoạn 5 và ra đi đột ngột, bé Thy không kịp nhìn mặt ba lần cuối”.
Trước đó, mẹ em đã qua đời vào tháng 9 năm 2021 do nhiễm Covid-19, chỉ 4 tháng sau khi sinh con út. Vì ông bà nội, ngoại đều già yếu và khó khăn, hai em gái nhỏ của Thy (một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi) phải gửi vào Làng thiếu niên Thủ Đức để được nuôi dưỡng. Riêng Thy được cô ruột Ngọc Thúy đưa về cưu mang.
Tình cảm ấm áp của nhà bảo trợ
Hoàn cảnh gia đình chị Ngọc Thúy cũng không mấy khá giả. Chị vừa phải chăm lo cho cha mẹ già, con nhỏ, vừa bán hàng online với thu nhập bấp bênh. Chị Thúy chia sẻ: “Vợ chồng em lo được phần ăn uống nhưng phần học phí cho bé thì khó khăn, nhất là sắp tới bé Thy bước vào cấp 2, chi phí sẽ nhiều hơn tiểu học rất nhiều. Ở cấp tiểu học, Thy được nhóm phụ huynh chia sẻ khó khăn, gia đình rất biết ơn về điều này”.
Cảm động trước nghị lực của em Thy, anh Võ Văn Tiến, đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh, cho biết nhiều năm qua Quỹ đã đồng hành với chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, bảo trợ lâu dài cho 10 trẻ. Đây là lần đầu tiên anh đến tận nhà của trẻ được bảo trợ để thăm hỏi và ký kết thỏa thuận. Sự bảo trợ này nhằm tiếp thêm động lực cho Thy vượt qua mất mát. Anh chia sẻ: “Mong rằng con sẽ mạnh mẽ, cố gắng học giỏi để sau này lo cho tương lai của mình”. Nghe vậy, ánh mắt Ngọc Thy ánh lên niềm vui sướng và sự biết ơn khi biết con đường học vấn của mình từ nay sẽ vững vàng hơn.
Theo văn bản thỏa thuận, Quỹ từ thiện Trúc Thanh cam kết hỗ trợ em Thy 1,5 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 1 năm, và sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Ngay trong buổi ký kết, gia đình đã nhận được tiền bảo trợ 2 tháng đầu tiên là 3 triệu đồng.
Nhận số tiền bảo trợ ổn định, chị Ngọc Thúy xúc động bày tỏ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn Báo Thanh Niên và nhà bảo trợ đã kịp thời hỗ trợ, giúp bé Thy yên tâm học hành và thực hiện được ước mơ”.
Chị Ngọc Thúy cũng gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc của Báo Thanh Niên và các cá nhân hảo tâm đã ngỏ ý giúp đỡ sau khi biết về hoàn cảnh của Thy: “Gia đình xin ghi nhận tấm lòng, nhã ý của quý nhà hảo tâm chứ không dám nhận sự giúp đỡ”.



