Ngày 8/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết bé trai 2 tuổi tên T. bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn nhiều di chứng tâm lý. Mỗi đêm, bé thường giật mình, khóc gọi "mẹ ơi" trong vô thức, khiến các y bác sĩ và nhân viên công tác xã hội không khỏi xót xa.
Tình trạng thương tích nghiêm trọng
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, bé T. nhập viện ngày 2/5 trong tình trạng đa chấn thương nặng. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị dập gan, rách lách, tổn thương tụy độ 3, chấn thương thận và dập phổi hai bên. Ngoài ra, bé còn bị gãy xương cánh tay và cẳng tay. Hình ảnh lưng bé chằng chịt vết bầm tím do bị đánh bằng cây gỗ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Khi chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên, bé trong tình trạng suy hô hấp và sốc. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn đã ổn định nhưng nguy cơ biến chứng như áp xe tụy hay nhiễm trùng phổi vẫn hiện hữu.
Hoàn cảnh gia đình éo le
Bé T. là con thứ tư trong gia đình phức tạp. Mẹ bé sống trong khu nhà trọ tạm bợ tại xã Hòa Hiệp, thu nhập bấp bênh. Hai người anh lớn (sinh năm 2011 và 2015) phải sống nhờ bà nội và dì ở Bến Tre. Một người con khác đã bị mẹ cho người lạ và không nhớ rõ cho ai. Hiện người mẹ đang mang thai đứa thứ năm. Cơ quan công an liên hệ người thân nhưng bà ngoại và dì đều từ chối nhận nuôi bé.
"Bé dường như bị bỏ rơi giữa chính những người ruột thịt. Mẹ đã bị tạm giữ, những người khác đều viện lý do khó khăn để từ chối. Hiện bé không có người thân bên cạnh chăm sóc", bác sĩ Hương chia sẻ.
Sự hỗ trợ từ bệnh viện và cộng đồng
Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt "Mô hình một cửa" - quy trình phối hợp liên ngành bảo vệ trẻ em bị xâm hại. Mọi chi phí điều trị, thuốc men, sữa, tã lót đều được bệnh viện và nhà hảo tâm chi trả. Ban ngày, điều dưỡng và nhân viên Công tác xã hội thay phiên chăm sóc. Ban đêm, tình nguyện viên từ Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM túc trực, dỗ dành bé.
Một nhân viên công tác xã hội kể: "Nhiều đêm bé đang ngủ bỗng giật mình, đôi tay nhỏ quờ quạng rồi òa khóc, thều thào gọi mẹ. Có lúc đang chơi, bé lặng đi, mắt ngơ ngác gọi 'mẹ ơi' khiến ai cũng nghẹn lòng".
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi và chỉ đạo
Ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm bé. Ông đánh giá cao năng lực chuyên môn của bệnh viện, đồng thời lưu ý không được chủ quan vì tổn thương rất nặng, cần theo dõi biến chứng lâu dài. Ông khẳng định Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ toàn diện, yêu cầu không để trẻ "rơi vào quên lãng" sau xuất viện, cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ lâu dài về tâm lý, hòa nhập cộng đồng và học tập.
Kế hoạch chăm sóc dài hạn
Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và các cơ quan chức năng đã họp. Giai đoạn điều trị (dự kiến 3 tháng) bé tiếp tục được chăm sóc tại TP.HCM để tiện tái khám. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM cử người phối hợp chăm sóc. Khi sức khỏe ổn định, bé sẽ chuyển về Trung tâm Bảo trợ và Chăm sóc Xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu để nuôi dưỡng lâu dài, đảm bảo quyền phát triển và học tập.



