Một bé gái gần 2 tuổi tại Hà Nội đang sống trong cảnh thiếu thốn khi chưa có giấy khai sinh, mẹ và cậu đều mắc bệnh tâm thần. Hoàn cảnh éo le của gia đình khiến nhiều người xót xa.
Hoàn cảnh đáng thương
Bé gái tên là N.T.H, sinh năm 2022, hiện sống cùng mẹ là chị N.T.L (37 tuổi) và cậu ruột là anh N.V.T (40 tuổi) trong một căn nhà nhỏ tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cả mẹ và cậu bé đều mắc bệnh tâm thần, không có khả năng lao động và chăm sóc bản thân. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt cơ bản.
Đặc biệt, bé H. chưa được làm giấy khai sinh, dù đã gần 2 tuổi. Việc này gây khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách hỗ trợ xã hội. Mẹ bé không có giấy tờ tùy thân, không nhớ rõ thông tin của cha đứa trẻ, dẫn đến việc đăng ký khai sinh gặp nhiều trở ngại.
Chính quyền vào cuộc
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. UBND xã Vân Canh đã cử cán bộ đến thăm hỏi, nắm tình hình và lên phương án hỗ trợ. Trước mắt, xã đã hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm và vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ. Về việc làm giấy khai sinh cho bé, xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hướng dẫn thủ tục, đồng thời tìm cách liên hệ với người cha hoặc thực hiện xét nghiệm ADN để hoàn tất hồ sơ.
Ngoài ra, chính quyền cũng tính đến phương án đưa mẹ và cậu bé vào cơ sở bảo trợ xã hội để được chăm sóc y tế, còn bé H. có thể được gửi vào trung tâm nuôi dưỡng tạm thời nếu gia đình không đủ điều kiện chăm sóc.
Kêu gọi sự chung tay
Hoàn cảnh của gia đình bé H. khiến nhiều người không khỏi xót xa. Rất mong sự chung tay của cộng đồng và các tổ chức từ thiện để giúp đỡ mảnh đời bất hạnh này, đặc biệt là tương lai của bé gái nhỏ.



