5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Mẹ đơn thân nuôi con giữa Sài Gòn
5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Mẹ đơn thân nuôi con

Giữa trưa hè nắng gắt, chúng tôi tìm đến sạp trái cây nhỏ của chị Nguyễn Thị Kim Chi (50 tuổi) tại chợ Bình Thành, phường Bình Tân, TP.HCM. Đây là nơi ba mẹ con chị nương tựa suốt 5 năm qua, kể từ khi chồng chị là anh T.Đ.P qua đời vì Covid-19 ở tuổi 46. Lúc đó, cháu Trần Thanh Tuyền mới học lớp 8, còn con trai út Trần Gia Bảo đang học lớp 3.

Gồng gánh nuôi con giữa đời

Chị Chi vốn từ Long An lên TP.HCM làm phụ bếp, quen anh P. là người Thái Nguyên. Hai người kết hôn, sinh hai con rồi mở quán cơm nhỏ ở chợ Bình Thành. Dịch bệnh ập đến, anh P. ra đi, chị phải dẹp tiệm cơm, chuyển sang bán thịt heo rồi cuối cùng xoay qua bán trái cây vì không đủ vốn.

Ngồi giữa sạp hàng, chị Chi vừa lau nước mắt vừa kể: “Giờ này cháu Tuyền đang đi làm thêm. Cháu đóng gói hàng cho một hãng giao đồ, mỗi giờ được 25.000 đồng”. Ánh mắt chị ánh lên niềm tự hào khi nhắc về con trai lớn đang học năm nhất khoa Điện tử, Trường ĐH Sài Gòn. Mỗi mùa hè, Tuyền đều đi làm thêm để phụ mẹ. Còn Bảo, nay đã học lớp 8, sáng nào cũng dậy sớm cùng mẹ dọn hàng, phụ bán cho khách.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mong có suất bảo trợ

Mỗi ngày, chị Chi kiếm được khoảng 300.000 đồng tiền lời. Chị dậy từ 3 giờ sáng, chạy xe máy lên chợ đầu mối Hóc Môn lấy trái cây về bán. Thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/tháng, nhưng tiền thuê mặt bằng là 15 triệu đồng, may nhờ bạn hàng hai bên nhường lại một phần nên chị chỉ phải trả 7 triệu. Còn lại khoảng 3 triệu đồng, lo cho hai đứa con đang tuổi ăn học thật sự chật vật.

Trước đây, Tuyền được bạn đọc bảo trợ qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên. Nhưng khi em đủ 18 tuổi, khoản bảo trợ kết thúc theo tiêu chí chương trình. Còn Bảo thì chưa có nguồn hỗ trợ nào. Em tâm sự rất thích môn toán, năm vừa rồi đạt kết quả khá, nhưng mong được hỗ trợ học thêm vì mẹ em không đủ sức. Hai mẹ con lo nhất là năm tới Bảo lên lớp 9, rồi những năm cấp ba sẽ càng khó khăn hơn.

Phía sau sạp trái cây là căn gác gỗ nhỏ – nơi ba mẹ con ngủ nghỉ, sinh hoạt. Trên bàn thờ bố, chị Chi nghẹn ngào: “Sau khi bố các cháu mất, tôi và hai cháu có đưa hũ tro cốt về quê nội ở Thái Nguyên an táng. Từ đó đến nay, chưa lần nào về thăm vì không có tiền, vì phải dồn sức cho các cháu ăn học”.

Hoàn cảnh khác cần giúp đỡ

Cùng ngày, chúng tôi đến thăm hai mẹ con chị Nguyễn Kim Duyên và cháu Nguyễn Trí Dũng tại đường Lương Văn Can, phường Phú Định, TP.HCM. Dũng vừa hoàn thành lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Nhược Thị với kết quả xuất sắc. Ba của Dũng mất vì Covid-19 ngày 2/8/2021. Chị Duyên đang làm giúp việc cho một cơ sở sản xuất, thu nhập mỗi tháng chỉ 3,4 triệu đồng nếu làm liên tục. Chị chia sẻ: “Giá như hằng năm có được một suất học bổng cho cháu thì cũng đỡ đần phần nào”.

Mọi sự giúp đỡ cho trẻ mồ côi do Covid-19 thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo tài khoản: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn; hoặc 6868866868 – Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng nhận trực tiếp tại tòa soạn và các văn phòng đại diện trên toàn quốc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Để biết thêm chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi, bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó ban Công tác bạn đọc, số điện thoại: 0908360075.