Trước vòng đấu cuối cùng của V-League năm nay, cuộc đua trụ hạng đang diễn ra vô cùng gay cấn khi cả ba đội bóng gồm Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đều sở hữu cùng 21 điểm. Tuy nhiên, PVF-CAND lại đang ở thế bất lợi nhất khi đứng cuối bảng xếp hạng do hiệu số bàn thắng bại kém hơn (-20 so với -14 của Becamex TP.HCM và -10 của CLB Đà Nẵng). Điều này có nghĩa là nếu cả ba đội đều giành chiến thắng ở vòng cuối, PVF-CAND sẽ phải xuống hạng Nhất, bởi khả năng họ thắng đậm để cải thiện hiệu số là rất khó xảy ra.
PVF-CAND buộc phải thắng và chờ đợi
Trong bối cảnh quá nhiều bất lợi, PVF-CAND buộc phải giành chiến thắng trong trận làm khách trên sân Vinh trước SLNA. Đây là một thử thách không hề dễ dàng, bởi lực lượng của PVF-CAND chủ yếu là các cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Trong khi đó, SLNA dù không có phong độ cao khi vừa thua Nam Định 0-3 ở vòng 25, nhưng đội bóng xứ Nghệ thường chơi khá ổn định trên sân nhà. Để giành chiến thắng, đội quân của HLV Trần Tiến Đại cần thể hiện tinh thần quật khởi như trận thắng 3-1 trước Hải Phòng gần đây. Ở trận đấu đó, các chân sút như Mpande, Võ Anh Quân và Hoàng Vũ Samson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn.
Không chỉ cần chiến thắng, PVF-CAND còn phải trông chờ vào kết quả của hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM. Nếu một trong hai đội này giành trọn 3 điểm, thì dù PVF-CAND có thắng SLNA, họ vẫn phải đá trận play-off trụ hạng. Do đó, mọi hy vọng của đội bóng này đều phụ thuộc vào cả sự nỗ lực của bản thân và sự may mắn từ các đối thủ.
CLB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM: Cơ hội trong tầm tay
Về phía CLB Đà Nẵng, lời hứa giúp đội trụ hạng thành công của HLV Lê Đức Tuấn đã phần nào mang lại hiệu quả. Hiện đang xếp hạng 12, Đà Nẵng chỉ cần thắng CLB Thanh Hóa trên sân Chi Lăng là chắc chắn ở lại V-League, bất chấp các kết quả khác. Đội bóng miền Trung đang có phong độ rất tốt với 2 thắng, 2 hòa trong 4 vòng gần đây. Ngoại binh Milan Makaric đã trở thành cứu tinh khi liên tục lập công, giúp đội nhà có những điểm số quý giá.
Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM lại đang sa sút nghiêm trọng khi thua 4 trận liên tiếp, khiến họ rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng. Hàng công của đội bóng đất Thủ thiếu hẳn sự nguy hiểm kể từ khi không còn Tiến Linh, nên rất khó để thắng nếu CLB HAGL chơi đúng phong độ. Becamex TP.HCM buộc phải thắng HAGL trên sân nhà để giành vé play-off, đồng thời đẩy PVF-CAND xuống hạng.
Người hâm mộ mong chờ những trận cầu sạch
Ở vòng đấu sinh tử này, người hâm mộ mong muốn được chứng kiến những trận cầu sạch, công bằng, để V-League xứng đáng là giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Một điểm chung là ba đối thủ của PVF-CAND, Đà Nẵng và Becamex TP.HCM (SLNA, Thanh Hóa, HAGL) đều đã trụ hạng và không còn nhiều động lực thi đấu. Vì thế, chỉ cần một trong ba đội này thi đấu dưới sức sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Bất kỳ đội bóng nào vì lý do tiêu cực mà rớt hạng sẽ ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người hâm mộ.
Do đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF - đơn vị tổ chức giải đấu, cần có sự giám sát chặt chẽ và mạnh dạn xử lý nghiêm nếu tiêu cực xảy ra trong vòng đấu cuối, nhằm đảm bảo sự công bằng cho cuộc chơi.



