Bugatti vừa giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật di động mới trong chương trình cá nhân hóa Sur Mesure: siêu xe Bugatti W16 Mistral 'Fly Bug'. Đây là chiếc xe độc nhất vô nhị được chế tác dành riêng cho một nhà sưu tập người Mỹ, với nguồn cảm hứng từ loài chuồn chuồn.
Thiết kế lấy cảm hứng từ côn trùng
Giám đốc Thiết kế Frank Heyl cùng đội ngũ Color, Materials, Finish (CMF) của Bugatti Berlin Design Studio đã làm việc trực tiếp với chủ sở hữu để phát triển một chủ đề thị giác xuyên suốt. Họa tiết hình ellipse được trải rộng trên toàn bộ ngoại thất, dày đặc hơn ở phía sau và mờ dần vào các cửa hút gió, tạo hiệu ứng chuyển động như cánh chuồn chuồn.
Lớp sơn độc quyền 'Dragonfly Blue' có khả năng chuyển đổi giữa xanh lam và xanh ngọc tùy theo ánh sáng và góc nhìn, mô phỏng sắc màu lung linh của cánh chuồn chuồn. Nội thất cũng được thiết kế tỉ mỉ với chất liệu da phủ Alcantara mang màu Dragonfly Blue và hiệu ứng 3D. Lần đầu tiên, họa tiết ellipse xuất hiện trên bề mặt tapi cửa và tay vịn, yêu cầu độ chính xác cao để hoàn thiện trên các đường cong.
Sức mạnh vượt trội
Dưới nắp ca-pô, Bugatti W16 Mistral Fly Bug vẫn giữ động cơ W16 8.0L tăng áp kép, sản sinh 1.600 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp kết hợp hệ dẫn động bốn bánh giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, tốc độ tối đa 380 km/h (có thể lên 420 km/h với chìa khóa Speed Key).
Với số lượng giới hạn 99 chiếc, Bugatti W16 Mistral có giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD, nhưng các tùy chọn cá nhân hóa độc bản có thể đẩy giá lên hơn 10 triệu USD. Chiếc Fly Bug đã được bàn giao cho chủ nhân tại Nevada (Mỹ) thông qua đại lý Bugatti Beverly Hills.
Bộ sưu tập côn trùng của đại gia Mỹ
Nhà sưu tập này không chỉ sở hữu Fly Bug mà còn có nhiều siêu xe khác như Mercedes-AMG One, Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Koenigsegg Agera. Đặc biệt, ông sở hữu bộ sưu tập Bugatti theo chủ đề côn trùng: Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Rouge 'Hellbug' (bọ địa ngục), Chiron 'Hellbee' (ong địa ngục) và Divo 'Lady Bug' (bọ rùa).



