Lamine Yamal lần đầu có động thái công khai liên quan đến vụ ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trong lễ diễu hành mừng chức vô địch tại Madrid, ngôi sao 19 tuổi giơ một tấm biển có dòng chữ: "Velada del Ano VII: Paredes vs Gavi". Đây được xem là lời mỉa mai nhắm vào Leandro Paredes, người đã xô ngã Gavi và tham gia hỗn chiến sau tiếng còi mãn cuộc.
Hành vi bạo lực sau chung kết
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Paredes bị ghi lại cảnh lao vào các cầu thủ đối phương trong lúc đội bóng xứ bò tót ăn mừng chức vô địch. Tiền vệ Argentina xô ngã Gavi, va chạm với Eric Garcia và tham gia ẩu đả khiến không khí hỗn loạn. Ngoài Paredes, Nahuel Molina và một số thành viên ban huấn luyện Argentina cũng có hành vi thiếu kiềm chế. FIFA đã mở cuộc điều tra chính thức, xem xét báo cáo trọng tài và các đoạn băng ghi hình sau trận.
Hamann đề nghị án phạt nặng
Trên Sky Sport Áo, cựu tuyển thủ Đức Dietmar Hamann phát biểu cứng rắn: "Những hành vi này phải bị trừng phạt và không nên có bất kỳ sự nương tay nào. Tôi mong FIFA sẽ cấm Leandro Paredes và Nahuel Molina thi đấu trong vòng 12 tháng". Ông cho rằng hành động mất kiểm soát làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh đội tuyển Argentina, phá hủy phần lớn thiện cảm xây dựng được nhờ Lionel Messi.
Gavi tỏ ra ôn hòa
Trái với quan điểm của Hamann, tiền vệ Gavi tỏ ra khá ôn hòa khi được hỏi về khả năng FIFA cấm thi đấu các cầu thủ Argentina. Anh chia sẻ: "Tôi không nghĩ họ nên bị đình chỉ thi đấu. Có lẽ điều hợp lý nhất là xử lý ngay trong trận đấu. Bóng đá luôn có những cảm xúc rất mạnh và đôi khi những điều như vậy vẫn xảy ra".



