World Cup 2026: 10 ngôi sao gây thất vọng nhất, từ Nunez đến Ronaldo
World Cup 2026: 10 ngôi sao gây thất vọng nhất

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu cho những màn tỏa sáng mà còn là nỗi thất vọng của nhiều ngôi sao hàng đầu. Từ Darwin Nunez đến Cristiano Ronaldo, loạt cầu thủ danh tiếng đã không thể hiện được phong độ đỉnh cao, góp phần khiến đội nhà sớm dừng bước.

Darwin Nunez và Federico Valverde: Bộ đôi Uruguay mờ nhạt

Darwin Nunez, ngôi sao mang áo số 9 của Uruguay, trải qua một kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng. Thi đấu 156 phút qua 3 trận vòng bảng, anh hoàn toàn “tàng hình” với số 0 tròn trĩnh ở cả bàn thắng lẫn kiến tạo. Phong độ chạm đáy của Nunez, đỉnh điểm là màn trình diễn tệ hại ở cuộc chạm trán Tây Ban Nha, khiến cựu sao Liverpool nhận vô số chỉ trích từ người hâm mộ.

Federico Valverde, dù mang băng đội trưởng, cũng không thể giúp Uruguay vượt qua vòng bảng. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid thi đấu trọn vẹn cả 3 trận, nhưng dấu ấn của anh tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ là tương đối mờ nhạt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cristiano Ronaldo: Tuổi tác không tha cho CR7

Mặc dù đóng góp 3 bàn thắng, kỳ World Cup 2026 của Cristiano Ronaldo vẫn kết thúc trong sự thất vọng lớn. Ở tuổi 41, CR7 cho thấy sự hụt hơi rõ rệt về mặt thể lực khi tịt ngòi trong 3/5 trận. Màn trình diễn thiếu ổn định của anh là một phần nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha bất lực nhìn Tây Ban Nha tiễn về nước ngay vòng 16 đội (thua 0-1).

Neymar và Lucas Paqueta: Brazil thất bại vì ngôi sao mờ

World Cup 2026 của Neymar là một nốt trầm cay đắng khi anh phải loay hoay với những vấn đề liên quan đến chấn thương. Dù đóng góp một bàn trên chấm 11m ở cuộc chạm trán Na Uy tại vòng 16 đội hôm 6/7, ngôi sao mang áo số 10 không thể giúp Brazil ngược dòng và phải chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2.

Lucas Paqueta, được giao vai trò dẫn dắt hàng tiền vệ Brazil, lại chơi chậm chạp và thiếu cảm giác bóng. Ở cuộc chạm trán Nhật Bản tại vòng 32 đội hôm 30/6, cựu tiền vệ West Ham thậm chí phải rời sân giữa chừng vì chấn thương.

Son Heung-min và Christian Pulisic: Những thủ lĩnh gây thất vọng

Trong bối cảnh Hàn Quốc bị loại ngay vòng bảng, màn trình diễn của cựu cầu thủ Tottenham Hotspur, Son Heung-min, cũng tệ chẳng kém. Anh không đóng góp bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào tại giải đấu năm nay.

Christian Pulisic, với tư cách là “Captain America” dẫn dắt đội chủ nhà Mỹ, chơi không thực sự ấn tượng. Anh đóng góp vỏn vẹn 1 đường kiến tạo sau 4 lần ra sân.

Joshua Kimmich và Bruno Fernandes: Nhạc trưởng mất nhịp

Joshua Kimmich, với tư cách đội trưởng Đức, phải chịu một phần trách nhiệm cho thất bại cay đắng khi đội bị loại khá sớm. Dù không hoàn toàn là lỗi cá nhân, sự nghiệp của tiền vệ này ở tuyển quốc gia lại trùng hợp một cách đáng buồn với chuỗi phong độ tồi tệ của “Die Mannschaft” suốt những năm qua.

Bruno Fernandes, dù vừa nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa Ngoại hạng Anh và mang theo vô vàn kỳ vọng, lại trải qua kỳ World Cup đáng quên. Dấu ấn đáng nhớ nhất của tiền vệ này chỉ là những cái vung tay đầy bất lực và 1 đường kiến tạo.

Scott McTominay: Người hùng Scotland lép vế

Được kỳ vọng lớn khi giúp Scotland dự World Cup sau 28 năm, Scott McTominay lại có giải đấu nhạt nhòa. Cựu cầu thủ Manchester United thi đấu thiếu hiệu quả tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình