Ở phút 33 trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ rạng sáng 11/7, trọng tài Michael Oliver đã vô tình va chạm với tiền đạo Dani Olmo, khiến cầu thủ này ngã ra sân. Tình huống xảy ra khi Olmo dẫn bóng qua khu vực giữa sân và chuẩn bị chuyển hướng tấn công sang cánh đối diện. Trọng tài người Anh không kịp tránh đường chạy của cầu thủ Tây Ban Nha, dẫn đến va chạm. Oliver lập tức giơ hai tay xin lỗi, nhưng các cổ động viên Tây Ban Nha trên khán đài vẫn la ó phản đối.
Pha bóng gây tranh cãi
Vụ va chạm khiến đợt lên bóng của Tây Ban Nha bị gián đoạn trong chốc lát trước khi trận đấu tiếp tục. Dù vậy, theo nhận định của giới chuyên môn, pha bóng này không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tấn công. Trọng tài vô tình bị cuốn vào diễn biến trận đấu không phải chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng đôi khi vẫn xuất hiện do nhịp độ thi đấu quá nhanh.
Diễn biến trận đấu
Trước đó, Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Fabian Ruiz, tận dụng pha bóng lộn xộn sau cú cứu thua xuất sắc của Thibaut Courtois. Tuy nhiên, đến phút 41, Charles De Ketelaere gỡ hòa cho Bỉ, đây cũng là bàn thua đầu tiên mà Tây Ban Nha phải nhận tại giải. Ở phút 88, sai lầm của thủ môn dự bị Lammens giúp Mikel Merino đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.
Khoảnh khắc đáng nhớ khác của trọng tài Oliver
Trước tình huống này, trọng tài Michael Oliver từng gây sốt mạng xã hội khi tiền đạo Kylian Mbappe nhờ ông chuyển băng đội trưởng cho đồng đội trong trận Pháp - Na Uy. Hình ảnh Mbappe "sai bảo" trọng tài khiến nhiều người hâm mộ bật cười, liên tưởng đến biệt danh "chỉ huy" của thủ quân tuyển Pháp.



