Alexander Sorloth, tiền đạo của Atletico Madrid, đang đối mặt với làn sóng đe dọa tính mạng từ người hâm mộ sau khi Na Uy thua Anh 1-2 tại tứ kết World Cup 2026. Nguyên nhân bắt nguồn từ tình huống ở phút 44, khi Sorloth quyết định tự dứt điểm thay vì chuyền bóng cho Erling Haaland.
Tình huống gây tranh cãi
Trận đấu diễn ra vào ngày 12/7/2026, Na Uy đang dẫn 1-0 nhờ bàn thắng trước đó. Phút 44, Martin Odegaard kiến tạo cho Sorloth cơ hội đối mặt với thủ môn Jordan Pickford. Thay vì chuyền ngang cho Haaland, Sorloth chọn dứt điểm nhưng không thành công. Chỉ 3 phút sau, Jude Bellingham gỡ hòa cho Anh, và sau đó ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, loại Na Uy khỏi giải.
Sorloth giải thích: "Tôi đã khống chế một nhịp và nhận thấy Stones chặn được hướng chuyền cho Erling. Tôi cố chờ thêm để tìm kẽ hở nhưng không thể, vì vậy tôi buộc phải dứt điểm. Ý định duy nhất của tôi lúc đó vẫn là chuyền bóng cho Erling, nhưng thực tế sân cỏ khi ấy khiến đường chuyền trở nên không khả thi."
Phản ứng cực đoan từ người hâm mộ
Bất chấp lời giải thích, Sorloth trở thành mục tiêu của hàng loạt lời dọa giết và kêu gọi tự tử trên mạng xã hội. Các cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao những lời đe dọa này. Sự việc cho thấy mặt trái của áp lực từ người hâm mộ khi đội tuyển quốc gia bị loại ở một giải đấu lớn.
Hành trình của Na Uy tại World Cup 2026
Na Uy bị Anh loại ở tứ kết với tỷ số 2-1. Erling Haaland cũng có những phát biểu cảm xúc sau trận, chỉ trích VAR và trọng tài vì một bàn thắng bị từ chối. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 giờ sau thất bại, Haaland đã tham gia một bữa tiệc tại hộp đêm ở Miami cùng đồng đội, khiến dư luận trái chiều.
Trong khi đó, Sorloth phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề. Anh hy vọng các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những kẻ đe dọa để đảm bảo an toàn cho bản thân.



