Sau khi bị thuyết phục bởi màn trình diễn tại World Cup 2026, Chủ tịch Florentino Perez đã đồng ý để Real Madrid chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City, mở ra cơ hội lớn cho thương vụ đình đám này.
Quyết định thay đổi của Perez
Theo ESPN, nỗ lực từ tổng giám đốc Jose Angel Sanchez và chuyên gia tuyển trạch Juni Calafat cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ người đứng đầu câu lạc bộ. Ban đầu, vị doanh nhân 79 tuổi tỏ ra nghi ngờ về thể trạng của tuyển thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng cùng tầm ảnh hưởng của anh tại World Cup 2026 nhanh chóng dập tắt mọi hoài nghi.
Kế hoạch tài chính và nhân sự
Để có đủ ngân sách thực hiện kế hoạch, Real Madrid dự kiến bán Eduardo Camavinga, đồng thời sử dụng mong muốn gia nhập đại diện thủ đô Tây Ban Nha của Rodri làm đòn bẩy để đẩy nhanh quá trình ra đi của tiền vệ người Pháp. Phía Los Blancos tin rằng mức phí chuyển nhượng khoảng 60 triệu euro là con số hợp lý để thuyết phục Manchester City nhả người, bất chấp việc Rodri có thể cần một ca phẫu thuật nhỏ để xử lý dứt điểm các vấn đề sức khỏe tồn đọng.
Nguyện vọng của Rodri
Về phía cá nhân cầu thủ, tiền vệ Tây Ban Nha bày tỏ nguyện vọng rõ ràng về việc trở lại quê nhà thi đấu. Trước đó, anh liên tục khước từ những lời đề nghị gia hạn hợp đồng béo bở từ phía Manchester City. Trong cuộc phỏng vấn với Diario SPORT ngày 2/6, Rodri cho rằng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 sở hữu một dàn cầu thủ có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm.
Thông tin liên quan
Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, Rodri phải phẫu thuật chấn thương lưng và chưa thể xác định thời điểm trở lại. Điều này càng thúc đẩy Real Madrid hành động nhanh chóng để hoàn tất thương vụ.



