Hàng nghìn cổ động viên tại TP.HCM đã trải qua một đêm đầy cảm xúc khi cùng nhau theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Pháp. Ngay từ tối, nhiều tuyến phố trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi đã chật kín người hâm mộ mang theo cờ, băng rôn và áo đấu.
Không khí cuồng nhiệt trên đường phố
Đông đảo cổ động viên đã tập trung từ sớm, tạo nên bầu không khí sôi động chưa từng thấy. Nhiều người mặc áo đấu Argentina hoặc Pháp, hô vang khẩu hiệu cổ vũ. Anh Nguyễn Văn A, một cổ động viên Argentina, chia sẻ: "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 4 năm. Cảm giác được hòa mình vào dòng người cùng chung niềm đam mê thật tuyệt vời."
Những pha bóng kịch tính
Trận đấu diễn ra với nhiều tình huống gay cấn. Khi Argentina mở tỷ số, hàng nghìn người đã bùng nổ trong tiếng hò reo. Tuy nhiên, Pháp nhanh chóng gỡ hòa, khiến không khí trở nên căng thẳng. Đến hiệp phụ, Argentina vươn lên dẫn trước, nhưng Pháp lại một lần nữa cân bằng tỷ số, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.
Cảm xúc vỡ òa khi Argentina vô địch
Khi Argentina giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2, đường phố TP.HCM như vỡ òa trong niềm vui. Hàng nghìn cổ động viên đã nhảy múa, ôm nhau và hát vang bài hát chiến thắng. Chị Trần Thị B, một cổ động viên Pháp, mỉm cười: "Dù đội mình thua, nhưng đây là trận chung kết đẹp nhất mà tôi từng xem. Cảm ơn các cầu thủ đã cống hiến hết mình."
Đêm không ngủ của người hâm mộ
Sau trận đấu, nhiều cổ động viên tiếp tục ở lại đường phố để chia sẻ niềm vui. Các quán cà phê, nhà hàng vẫn sáng đèn phục vụ khách. Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, lượng người tập trung trên các tuyến phố chính lên đến hơn 50.000 người.



