Một đêm lẽ ra là ngày hội bóng đá Tây Ban Nha đã biến thành thảm kịch tại thành phố Ciudad Rodrigo, miền tây nước này. Theo hãng thông tấn EFE, một bé trai 13 tuổi đã thiệt mạng trong lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026.
Đài phun nước sập trong lễ ăn mừng
Sự cố xảy ra tại đài phun nước ở quảng trường Glorieta del Arbol Gordo, thuộc tỉnh Salamanca, vùng Castilla y Leon. Khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ hai của đội tuyển Tây Ban Nha, một số cổ động viên đã trèo lên đài phun nước. Vào lúc 0h33 giờ địa phương, trung tâm điều hành khẩn cấp nhận được nhiều cuộc gọi báo tin công trình này bất ngờ đổ sập xuống, đè lên nhiều người bên dưới.
Các đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hai người bị thương được đưa tới trung tâm y tế Ciudad Rodrigo để điều trị. Tuy nhiên, bé trai 13 tuổi không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Chính quyền địa phương bày tỏ đau buồn
Chính quyền Ciudad Rodrigo đã bày tỏ sự đau buồn trước sự việc. Cơ quan này phát đi thông báo: “Điều đáng lẽ là một lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha tại World Cup đã biến thành một thảm kịch”. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết tại MetLife Stadium (New Jersey), giành chức vô địch World Cup 2026.
Danh hiệu lịch sử của thầy trò HLV Luis de la Fuente lẽ ra là khoảnh khắc trọn vẹn với người hâm mộ. Nhưng tại Ciudad Rodrigo, niềm vui chiến thắng đã bị phủ bóng bởi mất mát không thể bù đắp.



