Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019 Phượng Hồng Kông đã có chuyến đi đặc biệt đến Mỹ để cùng con trai út Ricafdo trải nghiệm World Cup 2026. Chị đã mua vé xem trận tứ kết và chung kết, nơi đội tuyển Tây Ban Nha – quê nội của con trai – giành chức vô địch trước Argentina. Chia sẻ với chúng tôi từ Mỹ, Phượng Hồng Kông cho biết cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi chứng kiến trận cầu lịch sử vẫn còn lâng lâng, gọi đây là khoảnh khắc hiếm có trong đời.
Lý do chọn Mỹ và món quà bất ngờ cho con trai
Phượng Hồng Kông tâm sự: “Thật ra tôi đến Mỹ lần này có nhiều lý do. Đầu tiên là vì công việc, sau đó kết hợp thăm gia đình con gái đang sinh sống ở California. Chuyến đi này tôi đưa cả con trai út Ricafdo đi cùng. Thật trùng hợp là thời điểm đó đúng dịp diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ (11/7) tại sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, chỉ cách hơn 40 phút chạy xe từ nhà con gái nên tôi đã quyết định dành cho con trai món quà bất ngờ là mua vé đến xem trực tiếp trận đấu”.
Cảm xúc tại sân vận động MetLife
Phượng Hồng Kông và con trai hòa nhịp cùng 84 nghìn khán giả đổ về sân vận động MetLife từ khắp nơi trên thế giới. Chị chia sẻ: “Không chỉ được thưởng thức trận cầu đỉnh cao một cách trực tiếp, tại đây chúng tôi còn được hưởng trọn vẹn từ không khí, cảm xúc và được mở mang tầm mắt khi xem bóng đá ở sân chơi mang tầm đẳng cấp thế giới là World Cup”. Tây Ban Nha vốn là quê nội của con trai Ricafdo, bố em là người Tây Ban Nha đang sống và làm việc tại Việt Nam. Chị cho biết: “Xem Tây Ban Nha thi đấu tôi có cảm giác thân thuộc như đang xem đội tuyển Việt Nam vậy. Cảm xúc vỡ òa khi đội tuyển giành chiến thắng trước đội tuyển Bỉ. Nơi diễn ra trận đấu cũng là SVĐ mới xây của Mỹ, rất đẹp và hoành tráng”.
Quyết tâm theo đuổi trận chung kết
Sau trận tứ kết, Phượng Hồng Kông hạ quyết tâm: nếu Tây Ban Nha vào chung kết, chị sẽ tiếp tục tặng con trai và gia đình con gái món quà là cùng đi xem trực tiếp. Mong muốn thành hiện thực khi ngày 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành quyền vào chung kết. Ngay sau đó, chị và con gái lên kế hoạch săn vé cho cả nhà gồm chị, con trai và vợ chồng con gái.
Chi phí vé và trải nghiệm đắt đỏ
Phượng Hồng Kông từ chối tiết lộ chi phí cho 4 vé xem chung kết vì không muốn bị nhận xét “khoe mẽ”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, giá vé trận chung kết World Cup 2026 đắt đỏ nhất lịch sử. Giá niêm yết của ban tổ chức trên 10.000 USD cho vé đơn. Kênh thể thao AS (Tây Ban Nha) mô tả mọi người “cần phép màu” mới mua được vé giá gốc từ FIFA. Trên thị trường chợ đen, có nơi rao bán 16.000 USD cho vé giá gốc khoảng 10.000 USD. Ngoài tiền vé, khán giả còn phải chi cho ăn nghỉ, di chuyển bị đội giá. Chị cho biết: “Chỉ riêng việc đỗ xe cũng có chi phí từ 350 – 500 USD nhưng phải đỗ rất xa sân vận động, đồng nghĩa phải đi bộ khá dài. Có bãi xe gần sân với mức chi phí lên tới 5.000 USD.”
Tổ chức bài bản và an ninh nghiêm ngặt
Dù tốn kém, Phượng Hồng Kông hài lòng vì mọi thứ được tổ chức bài bản. Trận chung kết có Tổng thống Mỹ và nhiều nhân vật nổi tiếng dự khán, an ninh nghiêm ngặt qua nhiều cửa kiểm duyệt nhưng trơn tru, nhanh chóng. Một điều thú vị là BTC không cấm “phe vé”, miễn đóng phí đầy đủ. Để mua bán vé qua thị trường thứ cấp, người mua và người bán đều phải trả 15% giá trị vé cho FIFA, dẫn đến giá cao gấp nhiều lần, thậm chí tới 10 lần so với giá gốc.
Gắn kết gia đình qua bóng đá
Phượng Hồng Kông nhấn mạnh: “Gia đình chúng tôi đã có một trải nghiệm vô cùng quý giá, vô cùng tuyệt vời ở sân vận động MetLife, được hòa nhịp cùng với 84 nghìn khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ được thưởng thức trận cầu đỉnh cao, chúng tôi còn được hưởng trọn vẹn không khí, cảm xúc và mở mang tầm mắt. Bóng đá xóa nhòa mọi khoảng cách, dù bạn là ai, đến từ đâu, tất cả đều có chung tình yêu với bóng đá.”



