Roberto Ayala hối hận vì cú đấm Olmo sau chung kết World Cup 2026
Ayala hối hận vì cú đấm Olmo sau chung kết World Cup 2026

Roberto Ayala, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Argentina, lần đầu phá vỡ im lặng về vụ ẩu đả với Dani Olmo sau trận chung kết World Cup 2026. Cựu trung vệ 55 tuổi thừa nhận hành động của mình là sai lầm và bày tỏ ý định trực tiếp xin lỗi tiền vệ người Tây Ban Nha.

Ayala thừa nhận sai lầm và hối hận

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Esports Migdia trên đài Valencia Capital Radio, Ayala cho biết ông cảm thấy hối hận về những gì đã xảy ra sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha. "Nếu gặp lại Dani Olmo, tôi chắc chắn sẽ trực tiếp xin lỗi cậu ấy," Ayala nói. Ông khẳng định với cương vị hiện tại trong ban huấn luyện, ông không được phép để cảm xúc chi phối hành động và phản ứng của mình là không thể chấp nhận, bất kể bị khiêu khích thế nào.

Diễn biến vụ việc sau trận chung kết

Theo lời Ayala, khi trận đấu kết thúc, ông thấy một vụ xô xát ở giữa sân nên chạy đến để đưa các cầu thủ Argentina rời khỏi điểm nóng. Ông bác bỏ nhận định cho rằng mình chủ động tung cú đấm vào Olmo, mà chỉ là một cú xô đẩy sau khi nghe một câu nói từ đối thủ. Ayala không muốn đi sâu vào chi tiết và nhấn mạnh mọi chuyện nên khép lại. Tuy nhiên, hình ảnh từ Reuters cho thấy Eric Garcia phải can ngăn ông Ayala trong lúc Olmo ôm cổ đau đớn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hệ lụy và điều tra từ FIFA

Sau sự cố tại sân MetLife (Mỹ), FIFA đã mở cuộc điều tra kỷ luật đối với các hành vi bạo lực sau trận chung kết. Ngoài Ayala, vụ việc còn liên quan đến hậu vệ Nahuel Molina, người bị cáo buộc đấm tiền vệ Rodri khi các cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu màn ăn mừng chức vô địch. Ayala cho rằng tuyển Argentina không phải tập thể hành xử theo cách như vậy và rất tiếc vì sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình