Modric thẫn thờ rời World Cup 2026 sau bàn thắng không được công nhận
Modric thẫn thờ rời World Cup sau bàn thắng bị từ chối

Luka Modric và các đồng đội đã chơi một trận cực hay trước Bồ Đào Nha nhưng vẫn phải rời World Cup 2026 ở vòng 32 đội theo kịch bản đau đớn nhất. Ở tuổi 40, Modric vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Croatia, thi đấu bền bỉ, hiệu quả và thanh thoát từ đầu đến cuối dù phải đối đầu với những tiền vệ hàng đầu thế giới như Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Diễn biến trận đấu và tình huống gây tranh cãi

Sau 90 phút chính thức, hai đội hòa nhau 1-1. Phút 90+4, Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. 10 phút sau, Croatia đưa bóng vào lưới đối phương thành công, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận đó là bàn thắng, xác định một cầu thủ Croatia đã việt vị trước khi bóng bay vào lưới.

Phản ứng của Modric và đồng đội

Modric gần như thất thần, liên tục lắc đầu. Anh dường như không chấp nhận kết quả này, nán lại trên sân khá lâu. Modric có lý do để buồn. Anh và các đồng đội thi đấu tốt hơn, nhưng thiếu một chút may mắn. Nỗi buồn có lẽ theo Modric thêm ít nhất vài ngày nữa, thậm chí là lâu hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kỳ World Cup cuối cùng của huyền thoại

Bởi Modric đã ở độ tuổi 40, gần như chắc chắn đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình