Người đàn ông Hungary đạp xe xuyên Việt mang thông điệp hòa bình và môi trường
Người Hungary đạp xe xuyên Việt vì hòa bình

Hành trình đạp xe xuyên Việt của đại sứ hòa bình Hungary

Ông Jozsef Zelei, một công dân Hungary, đã bắt đầu hành trình đạp xe xuyên Việt từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17-2, với mục tiêu đến Hà Nội. Hành trình này nhằm tôn vinh cuộc đấu tranh giành độc lập, những hy sinh và cam kết bền bỉ của người dân Việt Nam đối với hòa bình. Đây là một phần trong sứ mệnh đại sứ hòa bình "hai bánh" mà ông đã theo đuổi từ năm 2004, đi qua gần 120 quốc gia khắp năm châu và đạp hơn 100.000 km.

Thông điệp hòa bình và môi trường

Bên cạnh thông điệp hòa bình, ông Zelei cũng muốn nhấn mạnh vai trò của bảo vệ môi trường và hoạt động thể chất. Trong cuộc chia sẻ với báo chí trước khi khởi hành, ông cho biết động lực khiến ông theo đuổi hành trình chậm rãi nhưng bền bỉ trong suốt hai thập kỷ qua là niềm tin rằng hòa bình phải được gìn giữ ngay trong thời bình.

Ông kể lại những lần dừng chân tại các địa điểm gắn với chiến tranh hoặc khủng bố, từ châu Âu đến di tích của hai cuộc thế chiến, nơi để lại trong ông cảm xúc mạnh mẽ. Ông nhận ra rằng, bất kể tôn giáo, văn hóa hay quan điểm chính trị, con người đều mong muốn hòa bình. "Khát vọng hòa bình của con người, những cuộc đấu tranh giành tự do trong suốt lịch sử, đã lay động sâu sắc tôi, và tôi cảm thấy mình phải có bổn phận mang ngọn lửa hòa bình đến những nơi mà con người từng chiến đấu vì tự do", ông chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Việt Nam trong hành trình hòa bình

Việt Nam là điểm dừng chân đặc biệt trong Asian Peace Mission 2026 của ông Zelei. Ông cho biết quyết định lựa chọn Việt Nam xuất phát từ sự tôn trọng đối với lịch sử đấu tranh vì độc lập và tự do của người Việt, mà theo ông có sự tương đồng với lịch sử Hungary. Ông sinh ra tại thành phố Eger ở Hungary, gần một ngôi trường mang tên Hồ Chí Minh, từ nhỏ đã tò mò về Người được đặt tên cho ngôi trường ấy.

"Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn khám phá Việt Nam", ông nói. Chặng đường đạp xe từ TP.HCM đến Hà Nội mang ý nghĩa biểu tượng kết nối những ký ức chiến tranh với khát vọng hòa bình cho tương lai. "Con đường này không chỉ là địa lý, mà còn là một cây cầu lịch sử và tinh thần", ông nhấn mạnh. Ông dự kiến dành khoảng 16 ngày tại Việt Nam, đạp xe dọc vùng ven biển, và sẽ mặc chiếc áo với dòng chữ "TÔI YÊU VIỆT NAM" trong suốt hành trình.

Thông điệp năm mới và củng cố quan hệ

Hành trình tại Việt Nam bắt đầu vào thời điểm Tết Nguyên đán, điều mà ông Zelei cho rằng mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. "Tết là thời điểm của sự tái sinh và hy vọng. Nó cho thấy hòa bình không chỉ là ký ức, mà còn là một khởi đầu mới", ông nói. Ông hy vọng việc làm của mình sẽ gửi thông điệp đến giới trẻ Việt Nam, rằng hòa bình là điều cần được gìn giữ mỗi ngày.

Tổng lãnh sự Hungary tại TP.HCM, ông Lechocz Gábor, cho biết hành trình của ông Zelei tôn vinh những giá trị mà cả Việt Nam và Hungary rất coi trọng, đó là tinh thần hòa giải và khởi đầu mới. Đây cũng là hoạt động giao lưu nhân dân góp phần củng cố quan hệ song phương, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn giữa các quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng mở rộng hợp tác với Hungary trên nhiều lĩnh vực như an ninh, kinh tế, giáo dục và giao lưu nhân dân, nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình