VĐV cầu lông Nguyễn Đức Hồng Phúc đột ngột qua đời ở tuổi 23, để lại nhiều dự định dang dở
Ngày 1-3, làng cầu lông Việt Nam bàng hoàng và đau xót trước thông tin vận động viên Nguyễn Đức Hồng Phúc đột ngột qua đời khi chỉ mới 23 tuổi. Sự ra đi của anh để lại một khoảng trống lớn trong cộng đồng thể thao và khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không khỏi tiếc thương.
Hành trình sự nghiệp đầy hứa hẹn
Nguyễn Đức Hồng Phúc là sản phẩm "cây nhà lá vườn" của cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi học lớp 5, anh đã được tạo điều kiện tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp. Trải qua các lứa tuổi từ trẻ, U13, U15 đến chuyên nghiệp, Hồng Phúc đã tích lũy một bộ sưu tập huy chương đồ sộ tại nhiều giải đấu trong nước.
Gần đây, anh sở hữu hai danh hiệu quan trọng là chức vô địch đồng đội nam quốc gia các năm 2024 và 2025. Bên cạnh đó, Hồng Phúc còn xuất sắc giành huy chương đồng đôi nam tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Đỉnh cao trong sự nghiệp của tay vợt này chỉ vừa mới đến vào cuối năm 2025, khi anh tham dự Giải YONEX Sunrise Bangladesh International Challenge 2025 và giành huy chương đồng đôi nam cùng đồng đội Bùi Thành Đạt.
Diễn biến bệnh tật đột ngột và qua đời
Tuy nhiên, niềm vui từ thành tích quốc tế chưa kịp lắng xuống thì nỗi đau đã ập đến với gia đình Hồng Phúc trong những ngày đầu năm mới. Theo chia sẻ từ người nhà, vào mùng 6 Tết, vận động viên này bắt đầu có biểu hiện sốt cao, với nhiệt độ cơ thể lên đến hơn 40 độ C và không có dấu hiệu giảm. Vì vậy, anh được đưa vào Bệnh viện 115 để điều trị khẩn cấp.
Trong khoảng hai ngày đầu, Hồng Phúc vẫn còn tỉnh táo dù gặp khó khăn trong việc ăn uống. Nhưng đến ngày thứ ba, các triệu chứng trở nặng, buộc các bác sĩ phải áp dụng các biện pháp can thiệp mạnh. Dù vậy, tình hình sức khỏe của anh không có dấu hiệu khả quan. Cuối cùng, Hồng Phúc đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm ngày 1-3, ở tuổi 23, để lại sự bàng hoàng và tiếc nuối cho tất cả những ai biết đến anh.
Ước nguyện đặc biệt từ gia đình
Sau sự ra đi đột ngột của Hồng Phúc, nhiều thông tin đồn đoán về "căn bệnh lạ" mà anh mắc phải bắt đầu lan truyền. Nguyên nhân là các bác sĩ tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy không thể xác định được nguyên nhân chính xác dù đã thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết. Điều này khiến gia đình anh vô cùng đau đớn và hoang mang.
Hiện tại, các mẫu xét nghiệm đã được gửi ra nước ngoài để phân tích nhằm tìm ra căn bệnh chính xác. Mẹ của Hồng Phúc chia sẻ trong nước mắt: "Các bác sĩ nghi ngờ Phúc mắc phải một loại vi rút nhưng chưa thể kết luận được. Trong tuần này, dự kiến mẫu xét nghiệm gửi ra nước ngoài sẽ có kết quả. Tôi mong người ta tìm ra đúng bệnh, để từ đó có phương pháp điều trị và sau này còn cứu sống được những người khác, không còn ai phải chịu đựng nỗi đau như con tôi phải chịu."
Cha của vận động viên, ông Nguyễn Đức Tuấn, bày tỏ nỗi đau: "Tôi có hai con trai đều chơi cầu lông, nhưng Phúc đam mê hơn hẳn anh nó. Vì vậy, chúng tôi luôn hỗ trợ hết mình. Ngoài việc làm vận động viên, Phúc còn đi dạy cầu lông nữa. Thấy con trưởng thành, vừa có công ăn việc làm vừa có thành tích thì bậc làm cha mẹ như chúng tôi tự hào lắm. Nào đâu có ngờ Phúc ra đi sớm như vậy…"
Những dự định dang dở và nỗi đau còn lại
Theo kế hoạch, Hồng Phúc chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc để tham dự một giải đấu quan trọng. Sau đó, anh dự định tạm xa gia đình để tham gia tập huấn dài hạn, nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2026 diễn ra vào cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây, tất cả những dự định đó đều trở thành dang dở, để lại sự tiếc nuối sâu sắc.
Sự ra đi của Nguyễn Đức Hồng Phúc không chỉ là nỗi đau quá lớn đối với gia đình anh, mà còn là mất mát to lớn cho cộng đồng cầu lông Việt Nam. Anh sẽ được nhớ đến như một tài năng trẻ đầy triển vọng, với tinh thần đam mê và cống hiến hết mình cho thể thao nước nhà.



