World Cup 1974 là giải đấu đáng nhớ khi chứng kiến sự lên ngôi của chủ nhà Tây Đức và nỗi buồn của huyền thoại Johan Cruyff cùng đội tuyển Hà Lan. Dù sở hữu lối chơi tổng lực (Total Football) làm mưa làm gió, Hà Lan vẫn gục ngã trước bản lĩnh của người Đức.
Bóng đá tổng lực và sự thống trị của Hà Lan
Vào thập niên 70, Ajax Amsterdam và đội tuyển Hà Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Rinus Michels đã tạo nên cuộc cách mạng với thứ bóng đá tổng lực. Lối chơi này khiến cho chiến thuật phòng ngự Catenaccio trở nên lỗi thời. Ajax đã giành ba chức vô địch Cúp C1 liên tiếp, và Michels tiếp tục áp dụng thành công ở đội tuyển quốc gia.
Bước vào World Cup 1974 trên đất Tây Đức, Hà Lan là ứng cử viên số một. Họ sở hữu dàn sao như Johan Cruyff, Piet Keizer, Johan Neeskens, Rob Rensenbrink, Ruud Krol... Ở vòng bảng thứ nhất, Hà Lan đứng đầu bảng gồm Thụy Điển, Bulgaria và Uruguay. Đến vòng bảng thứ hai, họ tiếp tục đứng đầu bảng đấu tử thần với Brazil, Argentina và Đông Đức, toàn thắng cả ba trận.
Sự khôn ngoan của Tây Đức
Trong khi đó, Tây Đức thể hiện sự từng trải. Ở vòng bảng thứ nhất, họ cố tình thua Đông Đức để tránh bảng đấu khó (Hà Lan, Brazil, Argentina) và rơi vào bảng nhẹ hơn với Ba Lan, Nam Tư và Thụy Điển ở vòng hai. Nhờ đó, Tây Đức dễ dàng giành vé vào chung kết.
Trận chung kết định mệnh
Trận chung kết giữa Hà Lan và chủ nhà Tây Đức diễn ra kịch tính. Ngay phút thứ 2, Johan Neeskens mở tỷ số trên chấm phạt đền cho Hà Lan. Tuy nhiên, Tây Đức bình tĩnh chống đỡ và gỡ hòa ở phút 25 nhờ quả phạt đền của Paul Breitner. Sau giờ nghỉ, Gerd Mueller ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Đức từ đường chuyền của Rainer Bonhof. Dù Hà Lan nỗ lực, họ không thể xuyên thủng mành lưới thủ môn Sepp Maier.
Xét cả giải, Hà Lan xứng đáng vô địch với lối chơi bùng nổ, nhưng Tây Đức cho thấy bản lĩnh ở trận cầu then chốt để lần thứ hai đăng quang.
Thông tin tổng quan World Cup 1974
- Chủ nhà: Tây Đức
- Thời gian: 13/6 - 7/7
- Tổ chức tại 9 thành phố
- Vô địch: Tây Đức (lần thứ 2)
- Số trận: 38
- Số bàn thắng: 97 (2,55 bàn/trận)
- Số khán giả: 1.865.762 (49.099 người/trận)
- Vua phá lưới: Grzegorz Lato (Ba Lan) với 7 bàn



