West Ham United đã chính thức nói lời chia tay với Premier League sau vòng đấu cuối cùng mùa giải 2025/26, dù giành chiến thắng 3-0 trước Leeds United trên sân nhà. Kết quả này không đủ để cứu vãn tình thế khi Tottenham giành điểm trước Everton, tự quyết định số phận trụ hạng. “The Hammers” kết thúc mùa giải với 39 điểm, một con số thường đủ an toàn trong nhiều mùa trước, nhưng năm nay không còn ý nghĩa khiến đội bóng phải xuống chơi tại Championship.
HLV Nuno Espirito Santo gửi lời xin lỗi
Sau trận đấu, HLV Nuno Espirito Santo đã gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ vì kết quả đáng thất vọng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ chối xác nhận liệu ông có tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới hay không. Hợp đồng 3 năm của Nuno với West Ham, ký vào tháng 9/2025, có điều khoản cho phép cả hai bên chia tay mà không phải bồi thường lớn. “Đây không phải lúc nói về tôi”, Nuno phát biểu. “West Ham cần tìm cách trở lại Premier League. Điều quan trọng lúc này là hiểu nỗi buồn và sự thất vọng của người hâm mộ”.
Đội trưởng Jarrod Bowen từ chối bàn tương lai
Đội trưởng Jarrod Bowen cũng có phản ứng tương tự khi được hỏi về khả năng rời CLB trong kỳ chuyển nhượng hè. Anh cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để bàn về tương lai cá nhân. “Thật thiếu tôn trọng nếu bây giờ nói về chuyện đó”, Bowen chia sẻ. “Tôi muốn West Ham có mặt ở Premier League. Đây là CLB có ý nghĩa rất lớn với tôi và điều tôi nghĩ tới lúc này là giúp đội bóng trở lại”.
Khủng hoảng tài chính và nguy cơ chia tay trụ cột
West Ham đang đối mặt với khoản lỗ hơn 104 triệu bảng, đặt CLB vào tình thế khó khăn. Nhiều trụ cột như Jarrod Bowen, Mateus Fernandes và Crysencio Summerville có thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè để giải quyết vấn đề tài chính. Tương lai của HLV Nuno, cũng như kế hoạch tái thiết đội bóng, nhiều khả năng chỉ được làm rõ sau khi nỗi thất vọng về mùa giải thảm họa này lắng xuống.
Cột mốc lịch sử buồn
Việc West Ham rớt hạng tạo nên cột mốc lịch sử 138 năm chưa từng xuất hiện trong bóng đá Anh. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, đội bóng phải chia tay sân chơi cao nhất nước Anh. Người hâm mộ và ban lãnh đạo đang hướng tới mục tiêu trở lại Premier League ngay trong mùa giải tới.



