VAR Thổi Bùng Tranh Cãi Lớn Tại Anfield
Rạng sáng ngày 9/2, trận đấu căng thẳng giữa Liverpool và Manchester City tại vòng 25 Premier League trên sân Anfield đã kết thúc với chiến thắng ngược 2-1 dành cho đội khách. Tuy nhiên, khoảnh khắc gây chấn động và tranh cãi nhất lại đến từ quyết định của trọng tài và công nghệ VAR ở những giây cuối cùng của trận đấu, khiến dư luận bóng đá Anh dậy sóng.
Phút Bù Giờ Đầy Kịch Tính Và Quyết Định Gây Sốc
Với tỷ số đang dẫn 2-1 nhờ các bàn thắng của Bernardo Silva và Erling Haaland (từ chấm phạt đền) ở những phút bù giờ, Man City đối mặt với áp lực tấn công dồn dập từ Liverpool. Trong tình huống hỗn loạn, thủ môn Alisson của Liverpool rời khung thành tham gia tấn công. Rayan Cherki đoạt bóng và thực hiện cú sút xa về khung thành trống. Trong pha đua tốc độ, Dominik Szoboszlai của Liverpool đã kéo áo Erling Haaland. Trọng tài chính Craig Pawson ban đầu cho Man City hưởng lợi thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, chính Haaland lại có hành động kéo áo Szoboszlai trước khi bóng lăn vào lưới Man City.
VAR ngay lập tức can thiệp. Sau khi xem xét, trọng tài Pawson đã có quyết định gây sốc: không công nhận bàn thắng cho Liverpool, cho Man City hưởng quả đá phạt trực tiếp và rút thẻ đỏ trực tiếp với Szoboszlai vì đã phạm lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Quyết định này đã biến Szoboszlai từ người hùng ghi bàn mở tỷ số ở phút 74 thành tội đồ, phải nhận án treo giò ba trận.
Làn Sóng Phản Ứng Dữ Dội Từ Giới Chuyên Môn
Quyết định của tổ trọng tài đã nhận về vô số chỉ trích từ các chuyên gia và cựu cầu thủ. Gary Neville, bình luận viên của Sky Sports, không giấu nổi sự bức xúc: "Cảm giác thật bất công. VAR không thể cho hưởng lợi thế rồi lại xóa bỏ nó. Luật là luật, nhưng tinh thần của trận đấu thì coi như biến mất. Không có người làm bóng đá nào lại không công nhận bàn thắng đó."
Ngay cả Erling Haaland, người hưởng lợi từ quyết định, cũng bày tỏ sự áy náy: "Trọng tài phải theo luật. Nhưng điều này khiến cậu ấy bị treo giò, tôi thấy rất tội. Cứ cho bàn thắng đi, đừng rút thẻ đỏ." HLV Pep Guardiola của Man City đồng tình với học trò và kêu gọi sự hợp lý: "Đúng, cần có sự hợp lý chứ? Có bao nhiêu pha kéo áo trong mỗi trận mà trọng tài vẫn cho tiếp tục? Cứ công nhận bàn thắng, tỷ số là 3-1, Szoboszlai vẫn được thi đấu và mọi người đều vui."
Cựu hậu vệ Jamie Carragher còn gay gắt hơn khi gọi đây là "một quyết định ngớ ngẩn" và "thật dở". Trong khi đó, Micah Richards, cựu cầu thủ Man City, lại có góc nhìn ủng hộ luật: "Họ chỉ áp dụng đúng luật. Haaland đã kéo áo, nên họ không còn lựa chọn nào khác", dù thừa nhận cảm xúc của người trong cuộc bị ảnh hưởng nặng nề.
Kết Quả Trận Đấu Và Bối Cảnh Giải Đấu
Bất chấp mọi tranh cãi, Manchester City vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1, một kết quả có ý nghĩa sống còn trong cuộc đua vô địch Premier League. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Guardiola tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu, đặc biệt là Arsenal.
Trận đấu chứng kiến Liverpool vươn lên dẫn trước nhờ siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai ở phút 74, trước khi bị Man City lội ngược dòng ngoạn mục bằng hai bàn thắng trong thời gian bù giờ. Thất bại này là một đòn giáng mạnh vào hy vọng của The Kop trong mùa giải năm nay.
Sự kiện tại Anfield một lần nữa đặt ra những câu hỏi lớn về việc áp dụng công nghệ VAR và sự linh hoạt trong việc diễn giải luật của các trọng tài. Liệu việc tuân thủ cứng nhắc luật viết có đang giết chết cảm xúc và tinh thần công bằng vốn có của bóng đá? Tranh cãi này chắc chắn sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.